Muốn quay lại với mối tình đầu – 4,5 năm. Các chị giúp em với ạ.
Em chào mọi người ạ. Rất mong mọi người giúp đỡ, tư vấn cho em về chuyện của em ạ. Câu chuyện của em khá giống với chuyện của chị Bình Bình và chị Love Paradise nên mong các chị chia sẻ bí quyết giúp em với ạ.
Em và bạn trai bằng tuổi, bọn em gặp nhau khi mới chân ướt chấn ráo sang một đắt nước khác du học, học cùng nhau, quen nhau và yêu nhau từ năm đầu. Bọn em đều là mối tình đầu của nhau, bạn trai em không thuộc dạng đẹp trai, ko lãng mạn và cũng ko mồm mép. Bạn ý rất chân thành, mới đầu em không có nhiều tình cảm với bạn ý lắm nhưng sau 4.5 năm ở cạnh nhau em yêu bạn ấy rất nhiều. Ngay từ hồi đầu nói yêu em bạn ý đã xác định sau này sẽ cưới em và bọn em dự định khoảng 26, 27 tuổi sẽ cưới. Tình yêu của bọn em rất đẹp, trải qua tất cả mọi chuyện cùng nhau, bạn ấy cũng chưa bao giờ lừa dối mà luôn yêu thương em, kể cả có người khác để ý bạn ấy, bạn cũng tỏ rõ thái độ để người kia biết rằng bạn ấy đã yêu em và không dây dưa linh tinh như những ng con trai khác. Bọn em được gia đình ủng hộ, lại du học ở một đât nước mà ai cũng nói quá đẹp và như thiên đường, tất cả mọi kỷ niệm đều rất đẹp và trong sáng, bọn em trải qua cùng nhau hết.
Sau khi học xong về nước (giờ bọn em 24t) cũng gặp nhiều khó khăn trong việc làm quen lại với môi trường ở Việt Nam, rồi cũng chịu nhiều áp lực xin việc, lo cho cuộc sống, ap lực đi làm nhưng một năm sau khi về nước tình cảm của bọn em vẫn như trước tuy cũng có ít thời gian giành cho nhau hơn so với hồi còn học. Tháng 11 năm ngoái bạn ý chuyển sang làm một công ty khác, công việc rất áp lực (ngày nào cũng làm từ 8,9am - 12 giờ đêm mới về đến nhà), thứ 7 cũng phải làm, thỉnh thoảng chủ nhật cũng phải đi. Bạn ấy cũng kêu mệt mỏi nhưng muốn cố gắng cho tương lai vì cũng thấy có nhiều cơ hội phát triển, rồi bạn ấy nói vs em sau này có kinh nghiệm sẽ chuyển công ty khác tốt hơn.
Tính em thuộc loại rất nhạy cảm, và mơ mộng (em cung Song Ngư) còn tính bạn ấy lại trái ngược (Song Tử - là người rất lý trí, thực tế, bên trong thì trẻ con, ko kiên định, ko giống những gì thể hiện ra bên ngoài). Bọn em cãi nhau nhiều từ hồi bạn ý chuyển sang cty đấy làm vì ko có thời gian giành cho em. Nhiều lúc bạn ý hứa làm việc này việc kia nhưng cuối cùng đều thất hứa nên em thấy rất mất niềm tin, cũng nhiều lần nói với bạn ý là bạn ý thay đổi nhiều từ hồi vào đấy làm, môi trường ở đấy cạnh tranh, lại hay đi chơi giao du nhiều, em thấy tính bạn ý khác nhiều, cũng bị tác động nhiều. Tính em cũng có nhược điểm là cảm xúc quá, khi bạn ý có lỗi em ko giữ dc bình tĩnh mà hay làm loạn lên rồi nặng lời với bạn ấy và đòi chia tay rất nhiều lần. Nhưng trc đây lần nào bạn ấy cũng xin lỗi và giữ em lại. Tháng 12 năm 2015 bố mẹ bạn ấy có đến nhà em để gặp mặt bố mẹ em và xin phép chính thức cho 2 đứa tìm hiểu (bọn em yêu nhau được 4 năm trước khi về nước).
Đầu tháng 2 càng ngày bọn em càng có nhiều mâu thuận về thời gian làm việc của bạn ấy. Bạn ấy cũng có chơi thân vs 1 em đang học trên HN (làm cộng tác viên ở cty), cũng có kể vs em về em đấy và bảo hay nc của em và bạn ý vs mấy ng thân thân ở chỗ làm. Rồi đầu tháng 2 bọn em cãi nhau to, và bạn ý đã quyết định dừng lại, bạn ý nói còn yêu em nhưng thấy tính 2 đứa khác nhau quá và cảm thấy rất mệt mỏi gò bó vì hành động của em. Em có níu kéo nhưng ko dc. Bọn em đã xác định 1,2 năm nữa cưới nhau nên em thấy tất cả như sụp đổ, không bao giờ nghĩ có ngày bạn ấy nói thế.
Sau 2 tháng chia tay giờ bạn ý nói đang chính thức quen em làm cùng kia. Sau khi chia tay mới để ý em ý, cũng thấy em ý nc hợp và hợp tính (em ấy sn 93), em thấy tim mình như chết lần 2, và còn đau hơn rất nhiều. Em hận bạn ấy, cảm giác vừa yêu vừa hận, mà vì yêu mới hận các chị ạ. Em ko thể tưởng tượng tình cảm gần 5 năm qua sao bạn ấy có thể quên nhanh thế, không thể nào chấp nhận đc tc này. Mới đầu bạn ấy có kể với em em kia là ng tính toán, hồi đầu bạn ý dìu dắt em ý, đào tạo lúc em ấy mới vào cty nhưng lúc bạn ý cần em ý hỗ trợ thì em ấy lại ko làm mà đi hỗ trợ team khác. Rồi giờ lại nói em ấy là ng tốt, thấy có thể chấp nhận dc nhau nên cho nhau một cơ hội. Em vừa khóc vừa ngồi cười vì thấy quá nực cười và quá đau...ko biết có chị nào hiểu cảm giác này ko ạ.
Nhưng em vẫn yêu bạn ấy rất nhiều, em vẫn sẽ ko buông tay bạn ấy và vẫn quyết tâm quay lại với bạn ấy. Các chị cho giúp em lời khuyên xem giờ em nên làm gì để quay lại nhanh nhất với ạ. (sau khi chia tay bạn ý bảo vẫn muốn làm bạn với em - vẫn sẽ luôn ở bên cạnh lúc em cần hay khó khăn nhưng là với danh nghĩa bạn bè- trc đây bạn ấy là ng rất có trách nhiệm).
Em cảm ơn mọi người nhiều!! Thực sự giờ lòng em đang rất đau...