Mình là mem cũ rích ở diễn đàn, thường vào xem hơn là post bài. Hôm nay thật sự bế tắc nên mới viết tâm sự, mong được các bạn, anh chị em tư vấn.
Mính năm nay 30 tuổi, bạn trai (cũ) của mình kém mình 3 tuổi. Tụi mình biết nhau 3 năm thì yêu nhau, đến nay đã được gần 2 năm.
Bạn trai mình vốn là người khô khan, gia trưởng và ít hiểu tâm lý phụ nữ, tuy nhiên chăm sóc cho mình rất ân cần. Nhưng cũng vì ít hiểu tâm lý, nên hay cãi nhau. Mình lớn tuổi hơn, nên nhiều khi thấy không đáng, là lại xuống nước trước. Quen nhau, bạn ấy ít có cử chỉ lãng mạn, cũng ít đi chơi với mình, chỉ có thỉnh thoảng đi ăn rồi đưa mình về nhà. Rồi thời gian gần đây mình đi du học, mình ở xa nên hay hỏi mấy câu vu vơ, đại loại là nhớ mình không, bạn mình lại không trả lời, mình muốn trò chuyện mỗi ngày hỏi han nhau làm gì, bạn mình lại thấy chuyện đó là phiền nên lại cãi nhau. Sau đó thì mình chủ động bảo bạn ấy đừng liên lạc nữa. Vài ngày trước khi liên lạc lại thì bạn bảo thôi chia tay, vì bạn ấy chán phải cãi nhau, bạn ấy thấy 2 đứa không hợp nhau, bạn ấy không lo cho tương lai của mình được vì bạn ấy không thể cưới mình ngay được mà phải để mình chờ tới 5 năm nữa.
Mình vẫn còn yêu bạn ấy rất nhiều, nhưng không muốn níu kéo, nên cũng đã đồng ý. Thật sự mình đau lòng lắm. Mình cũng sợ phải bắt đầu lại 1 tình yêu mới. Mình chỉ muốn quay lại như ngày đầu mới quen, làm sao đây :((:((:((