Em là thành viên mới của WTT, đây cũng là lần đầu tiên em viết bài, nếu có gì sai sót mong Smod và anh chị em thông cảm ạ.
Em đang rất buồn và cô đơn, dạo này em cứ hay nhớ về ngừoi iu cũ lắm cơ, em rất iu và thương anh ấy cho đến tận bây giờ mặc dù e và anh ấy ko gặp nhau và ko liên lạc ( không hẳn là chia tay, mà cả 2 ko liên lạc với nhau nữa cho đến bây giờ cũng đã khá lâu rồi khoảng 8 tháng rồi). em và ngừoi đó iu nhau đã dc hơn 3 năm, ngừoi đó thương em lắm và em cũng vậy, nhưng ko bit vì sao tụi em lại như vậy nữa, có lẽ duyên em và ngừoi đó ko đến dc với nhau???????. Dạo này em nhớ anh ấy kinh khủng, hic hic, giờ làm sao đây??????? Năm nay em cũng đã 28t rồi, cái tuổi già lắm rùi phải ko ạ, làm sao để em nhanh quên anh ấy nhỉ, mọi ngừoi giúp em với.