Đả hơn 8 tháng rồi, mình đả chia tay hơn 8 tháng rồi sao cậu ? Tớ không thể ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Tớ không nghĩ mình có thể vượt qua được quãng thời gian dài như thế, vì với tớ một ngày không có cậu, không nhắn tin hay nói chuyện với cậu thì tớ không thể nào chịu được. Vậy mà đả hơn 8 tháng rồi sao... Cậu à, bây giờ cậu đang làm gì, cậu có nhớ tớ không hay là đả quên tớ rồi ? Có lẻ cậu đả quên tớ thật rồi, tớ rất hiểu tính của cậu mà, giờ đây chắc cậu rất vui vẻ bên những người bạn mới phải không cậu, với những gì cậu có được thì chắc chắn sẻ có rất nhiều bạn bè xung quanh rồi, vậy thì còn thời gian đâu mà nghỉ đến tớ phải không cậu... Có lẻ là thế rồi. Cậu đả từng nói rằng cậu rất thương tớ, cậu sẻ luôn ở bên tớ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng đả hơn 8 tháng rồi cậu không còn liên lạc với tớ nữa. Cậu đả quên tớ thật rồi sao cậu ? Củng phải thôi, tớ đả làm cậu buồn và tổn thương, một sự tổn thương khó mà bù đắp, khó mà có thể tha thứ cho nhau. Vì sao lại thế nhỉ, tớ đả tự hỏi lòng mình rất nhiều là vì sao lại như thế ? Nhưng rồi tớ nhận ra tất cả là do tớ, tớ đả sai khi đả làm tổn thương cậu, là tớ đả sai khi làm cậu buồn, là tớ đả sai khi không quan tâm đến suy nghĩ của cậu. Nhưng cậu à, cậu có biết rằng tớ không hề muốn thế, chưa bao giờ tớ muốn mất cậu trong cuộc đời tớ.
Có thể bây giờ cậu không tin những gì tớ nói nhưng tớ vẫn muốn nói dù cậu có nghe thấy hay không, tớ muốn cậu biết rằng, cậu mãi mãi là người con gái tớ yêu thương nhất. Nhưng chắc là đả quá muộn chăng ? Dù cho cậu có thể sẻ chẳng bao giờ đọc được nhựng dòng tâm sự này, dù cho chúng mình mãi mãi không gặp lại nhau, dù cho cậu không bao giờ cảm nhận được tình cảm tớ dành cho cậu... Tớ vẫn sẻ mãi nguyện cầu cho cậu được hạnh phúc, cầu Ông trời ban cho cậu mọi ước nguyện trở thành hiện thực... Nếu lời cầu nguyện của tớ có thể thành hiện thực thì dù có đang ở nơi đâu tớ củng sẻ luôn mĩm cười... vì mãi mãi cậu là người con gái tớ yêu thương nhất.