Muốn hỏi chuyện em trai có bạn gái....mong mọi người góp ý
Em có chuyện muốn hỏi: số là em có đứa em trai đang ở Mỹ, trình độ học vấn cao và giỏi, đang làm trong cty lớn ở Mỹ luôn. Năm nay 33 tuổi, mới từng yêu 1 người thôi, thời gian còn lại hầu như em ấy chỉ lo học hành và bây giờ đã hoàn thành Tiến Sĩ. Dịp Tết vừa rồi em ấy gặp 1 em 25 tuổi (em ấy đã biết cô gái này trên fb 1 thời gian ngắn trước khi vể VN), lúc về VN hỏi em ấy muốn hẹn hò ở đâu thì em ấy đã đề nghị gặp nhau tại quán Bar, lúc đó em trai mình đã nói chắc cô gái này cũng không vừa đâu vì thấy hẹn ở quán Bar là thấy hơi shock rồi. Tối hôm đó gặp nhau tại quán Bar, sau đó em gái này đưa em trai mình về nhà ngủ lại luôn (em ấy có nhà riêng, ở một mình), vừa gặp được 2 ngày thì em trai mình qua Mỹ lại, 2 tuần sau thì đem em ấy qua Mỹ du lịch và còn tặng nhiều món đắt tiền như kim cương…và muốn cưới cô này và đem sang Mỹ luôn.làm gia đình mình choáng luôn, thật ra trước đó cũng có giới thiệu mấy cô con nhà đàng hoàng, ăn học cũng đếnn nơi đến chốn, nhưng thường là con nhà đàng hoàng và hiền lành kg có kiếu overnight như em hiện tại. Vấn đề em muốn hỏi các anh chị, có khi nào em này kg yêu em trai em thật long kg? em trai em thì học giỏi và làm rất nhiều tiền? có ai mà vừa gặp trai thì đem về nhà ngủ luôn kg?mình chỉ sợ đem em ấy qua đó thì bỏ em trai mình không? (cô này rất xinh cao hơn 1m6, cao hơn em trai mình chút xíu, rất miệng mồm, ở miền trung). Mình cảm ơn nếu có ai comment cho mình.Nếu kg đúng chỗ Mod chuyển giùm em nha.