Bạn có bao giờ tin vào tình yêu sét đánh ko? Mình thì ko tin, nhưng lại rất muốn biết thế nào gọi là tình yêu sét đánh.


Nghe có vẻ như dở hơi ấy, thật sự khi nói đến từ đó mình cũng tự thấy nổi da gà lên rồi. Nhưng hiện giờ tâm trí mình rối bời. Mọi người ai đọc thì hẫy giúp mình thoát khỏi suy nghĩ này nha. Thanks mọi người.


Thật sự đây là lần đầu tiên mình thấy như thế này, cả ngày mình nghĩ tới người đó, mình muốn được nói chuyện, cho dù chỉ gặp mặt nhau có mấy lần vì cùng xóm trọ, có nc dăm ba cấu thôi nhưng từ sau lần gặp đầu mình đã có cảm giác...nhớ. Mình nghĩ ko hợp nhau, con người mình cũng hơi thực dụng, lại xấu nữa vả lại người đó có lẽ đã có ny rồi vì hơn mình 2 tuổi kia ( đây cũng ko hoàn toàn là lý do phải có), nhưng mình nghĩ là có rồi.


Tóm lại là mình bjo tâm trạng hỗn loạn vì toàn nghĩ lung tung thôi, mình muốn thoát ra khỏi cái suy nghĩ này thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh...


Ai đã từng trải qua thì cho mình kinh nghiệm còn ai chưa trải qua thì là người ngoài cuộc, người ta nói người ngoài cuộc luôn là người sáng suốt nhất nenn hi vọng mọi người cho mình lời khuyên với.


Help me, please!!!


Thanks you!!!


:Crying::Crying::Crying: