Giận dỗi, ng con gái nói không hẹn hò gì nữa. Người đàn ông :"Uh",đồng í quá đơn giản.
Ngày hôm sau anh ta nghiêm túc nói dừng lại mối tình này. Người con gái ầm ĩ không đồng ý,gọi điện ng ctrai k chịu nghe, nhưng sau 1,2h suy nghĩ thì cô ta cũng mạnh mẽ nhắn đc 1 tin :"Em tôn trong quyết định của anh, mình dừng lại".
Đến lúc này người đàn ông lại hối tiếc, muốn quay lại. Uh thì quay lại.
Nhưng liệu rằng quay lại thì cảm giác có như ban đầu. Giờ đây cô ấy lại muốn dừng lại, vì cô ấy chỉ muốn đc yêu đúng nghĩa, yêu là trọn vẹn toàn tâm toàn ý. Kiểu nửa vời hời hợt người yêu ko bằng công việc, người yêu không bằng bạn bè thì thà k có còn hơn.
Nhưng cô ấy yêu, yêu rất nhiều.
Nên như thế nào đây? Con trai nếu đã từng có suy nghĩ ct thì liệu họ có mãi đeo đẳng bên mình cái suy nghĩ ý hay ko? Hay họ sẽ biết trân trọng ng con gái họ yêu hơn?