Em năm nay 22 tuổi, từ nhỏ tới lớn chưa yêu ai bao giờ. Mặt mũi thì cũng không đến nỗi tệ nhưng mỗi tội hơi lùn ạ. hiu hiu. Tính tình thì ít nói, gặp người lạ với cả mới quen thì chỉ cười cười thôi. Em chỉ nói nhiều với những người cực thân, cũng khá là nghịch với bạn bè thân thiết, còn với người quen sơ sơ hoặc mới quen ko thân thì khá là khép kín ạ.


Chả là em đang đi thực tập ở công ty nọ cũng gần 6 tháng rồi, có để ý một anh hơn em 6 tuổi. Ban đầu em cũng nghĩ chắc là thấy anh nhìn thư sinh dễ thương nên để ý vậy thôi, nhưng mà em thấy em để ý cũng lâu lắm rồi, cứ đi tới công ty là nhìn qua chỗ anh xem anh đi làm chưa, mỗi lần gặp nói chuyện vài câu là về nhà vui cả tối ạ. Các chị xem em có điên không cơ chứ. Mà em cũng muốn bắt chuyện lắm nhưng khổ nỗi không có mau miệng mau mồm, đứng trước người em để ý là câm như hến luôn nên bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ ạ. huhu em buồn em quá. Em cũng sắp nghỉ ở đó rồi, mà nếu em âm thầm nghỉ rồi coi như hết, nên trước khi nghỉ em muốn làm gì đó để sau này khỏi hối hận mà nghĩ mãi không biết nên làm gì, FB em cũng có add rồi nhưng để vậy, nhắn tin với chat chit làm quen em tệ lắm các chị ạ, em k có làm được tại vì em k biết nói gì hết trơn á, nhạt nhẽo vô cùng tận luôn. Em ế đến giờ chắc cũng phải đạo. hiu hiu. Các chi có cao kiến gì để em có thể trở thành bạn bè rồi thành người yêu anh được không ạ :))). À còn một vấn đề nữa là em không biết anh có người yêu hay chưa nữa, mà hôm trước em nghe phong phanh là anh chưa có thì phải, em ko chắc nữa huhuhuhu. Em cũng đang cố nghe ngóng xem mà mãi chưa được, nếu mà có rồi thì em cũng xin rút lui êm đẹp mà cái đà này chắc phải nói chuyện làm quen thân mới biết được các chị ạ. TT_TT. Em chỉ còn hơn 2 tháng ở đó nữa thôi, em phải làm gì bây giờ ạ?


Em có ưu điểm là tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè nhiệt tình, hiền lành, học hành cũng khá ở 1 trường ĐH cũng khá ạ, nấu ăn ngon. Còn nhược điểm của em là ít nói, cực kì ít nói với người mới quen nên có vẻ rất nhạt nhẽo với ng mới quen, tính tình rụt rè, lùn và có hơi mập mập ạ nên em cũng đang cố giảm cân nữa ạ T_T =.= ( em miêu tả em để các chị giúp nên đừng bảo em tự sướng nhá TT_TT )


Còn anh đó theo như em thấy thì lúc vui vẻ lúc lạnh lùng nên em cũng không biết đường nào mà lần cả, với lại do khác ban nên rất hiếm khi gặp, với cả em cũng ít nói nên chả biết làm sao mà quen vs cả thân được ạ.


Em cảm ơn các chị nhiều lắm @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-