Chào các mẹ.


E vào thẳng luôn nha. 2 tuần nữa sinh nhật của Gấu, e muốn tạo cho Gấu chút bất ngờ mà hk biết phải làm sao! Hai năm bên nhau, Chuẩn bị trải qua lần sinh nhật thứ 3 nhưng e chưa biết cách tạo bất ngờ cho Gấu.:((


Lần đầu mới quen vài ngày nên e đi chung với cả nhóm bạn của Gấu, sau vài ngày e tặng Gấu áo khoác, thấy gấu vui lắm, khoe với cả ba mẹ và chị nhà Gấu. Lần 2 vì trùng ngày về quê e đám hỏi (có Gấu đi chung) nên e qua rước và có mua 1 cái bánh kem nho nhỏ kèm 1 nụ hôn. Nhưng lần này e muốn tạo cho Gấu cảm giác vui vẻ nhất, (thật ra cũng vì mới gây nhau :p:p:p:p).


Nhớ lần sinh nhật e, lần đầu Gấu nhờ bạn thắp nến tạo lối đi vào trái tim có bánh kem và quà, lần 2 Gấu hk nói hk rằng ôm hẳn con gấu bông với bánh kem và hoa qua thẳng nhà (trước đó 1 ngày hk nói chuyện với e).


Tính Gấu lại hk muốn cảm xúc bị mang ra đùa, dạng quê khó huề á.


Sinh nhật lại sắp tới e hk bít phải làm sao, nhờ các mẹ giúp, các anh trai cũng có thể cho e tham khảo với ạ! e cám ơn :x:x