Đã hơn mười năm rồi kể từ khi mình quen biết anh, một thời ngu ngơ, nhút nhát, không dám nói lên những suy nghĩ tự đáy lòng, bây giờ đây mình đang ở một đất nước thật văn minh, nhưng mình vẫn như ngày nào vẫn tính nhút nhát nhưng chỉ khác một điều mình đã có một mái ấm hạnh phúc. Tự sâu trong một ngõ ngách của trái tim, thỉnh thoảng vẫn nghĩ về anh, mình mong được gặp lại để nói với anh những lời cảm ơn về những gì anh đã làm cho 3 chị em: Hồng, Long và Vân của mình... Mình đã đăng tin tìm anh trên website tìm người thân, và không biết cách nào để tìm gặp lại anh dù chỉ một lần. Ai có thể giúp mình được không? Anh tên Duy Tân, trước kia ở cùng nhà trọ với mình trên đường Tô Hiến thành Quận 10, TP.HCM, anh làm ở phòng khám Hàng Không trên đường Điện Biên Phủ... 3 năm trời được sự giúp đỡ của anh mà mình không dám hỏi về những thông tin cá nhân của anh, mình tệ quá phải không? Mong ông trời thương cảm cho mình cơ hội tìm được anh, 2 đứa em của mình giờ đã lớn khôn, ở 3 nước khác nhau nhưng cùng chung 1 mong ước là tìm gặp lại anh, 2 đứa em thường nói khi mình gọi điện: Chị ơi em nhớ anh Tân, mình đi tìm anh đi, nhưng bằng cách nào đây? như mò kim đáy biển. Hãy giúp ba chị em mình với nhé.