Biết rằng trong thế giới ảo nhiều thứ thật giả lẫn lộn, khó mà tin nhau lắm. Nói như vậy không phải tất cả những thứ gì thuộc về thế giới ảo này đều kô tin tưởng đc. Đôi khi nhờ có internet mà nhiều bạn đã tìm đc một nửa đích thực của chính mình, và thực tế đã chứng minh có nhiều cặp như vậy rồi.


Mình sinh năm 84, năm nay cũng gần băm rồi. Hồi còn đi học phổ thông thì con ngố chưa biết đến yêu là gì, vừa học phổ thông xong thì lên đường đi du học, học và học. Đến giờ vẫn còn FA, nhiều khi muốn bỏ cuộc, muốn đi tìm một tình yêu để thoát khỏi kiếp FA, mà sao khó quá. Nơi mình học chẳng có con gái VN, mà yêu gái tây mình lại không thích. Muốn tìm, muốn làm quen các em gái qua mạng, nếu có thể sau này sẽ tiến tới ty, mà sao cảm thấy khó quá.