Mình viết lên những dòng tâm sự này để kể về chuyện tình cảm của miinhf, có lẽ nó cũng là một sự trải nghiệm và đau đớn nhất trong từ trước tới nay với mình.
Mình hiện tại đang đi làm cho một công ty phân phối hàng hóa của nước ngoài, trước kia cũng học hành dang hoàng tử tế ở một trường nổi tiếng ở Vn, còn cô ấy học cao đẳng kế toán.
Vẻ bề ngoài, cô ấy là người cao ráo, cũng tương đối xinh gái và là nguwofi biết cách sống, biết cách quan tâm và raatats tình cảm
Mình và cô ấy quen nhau khi cô ấy chuyển đến khu trọ mình đang ở, hai đứa ở hai phòng đối diện, mới ban đầu, cô ấy là người chủ động làm quen mình trước (vf nhà mình có mạng, còn cô ấy cắm nhờ mạng, và vì theo co ấy, mình đi làm suốt ngày, toàn đi ăn quán, cô ấy thương nên nấu cớm mời ăn.)
Rồi những lần ăn cơm cùng, đ uống trà đá, đi chơi cùng nhau ấy, hai đứa đã yêu nhau sau hai tháng, bọn mình thật sự có rất nhiều kỉ niệm,
Mình thì chỉ ở có một mình, cho nên hái đứa toàn ăn cơm cùng nhau, mình tuy là con trai đi làm văn phòng, công việc cũng áp lực nhưng tối lúc nào cũng cố gắng về sớm, nấu cơm, những món ngon để hai đứa cùng ăn (cô ấy thì đi làm về muộn hơn)
Rồi những lần hai đứa cùng nhau đi dạo ra khu đô thị, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau ăn bizza, hay cùng nhau nấu cơm, thaajajt sự ở cùng khu trọ, có rất nhiều kỉ niệm và tình cảm dành cho nhau,
Những ngày tháng yêu nhau mặn nồng ấy cũng chỉ diễn ra gần một năm, trong một năm đó có biế bao kỉ niệm, vui có, buồn có, cãi nhau cũng có, chúng mình thật sự yêu nhau rất sâu đậm, chỉ sau đột tết, cô ấy về quê, có đi xem tuổi và bảo mình và cô ấy không hợp tuổi, còn bảo, cô ấy không muốn láy chồng xa (mình và cô ấy khác tỉnh, bố mẹ cô ấy cũng ko muốn con gái lấy chồng xa)
Trước đó cô ấy có quen một người con trai hơn cô ấy khoảng 11 tuổi, đi nước ngoài làm ăn (dạng như kiểu xuất khẩu lao động), và khi rat tết (người con trai kia chưa về) cô ấy nói rất yêu nhưng muốn chia tay vì sợ sau này làm khổ mình. Lúc đó mình rất buồn vì thật sự cũng yêu, và dang yêu mà chia tay thì rất khổ.
Nhưng vào tháng 3, cô ấy nhất quyết chia tay, và chuyển khu trọ, sang tháng 4 thì người con trai kia về, họ tìm hiểu nhau trong hơn 1 tháng, tháng 5 thì cưới nhau, giờ người con trai đó lại đi nước ngoiaf, còn cô ấy ở quê.
Mình thật sự không hiểu nổi, sao yêu nhau sâu đậm thế mà nhất quết chia tay rồi sau đó lấy một người mới tìm hiểu được hơn một tháng, con gái thật là khó hiểu đúng không, người chung thủy với họ sao họ lại không biết trân trọng.