Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong một phút (v26 - v34)
Mỗi lần được gọi về xây nhà... cũng thấy... vui vui :Embarrassment:
Đôi khi, chỉ là một cái nick trên mạng, một niềm vui, một nỗi buồn trên mạng.... mà sao ta vẫn cứ muốn sẻ chia...
Mạng ảo cũng là cả một xã hội thu nhỏ... ở đâu đó... cũng có buôn bán... có bon chen... có gian dối... có mắng chửi...
Nhưng dường như ở cái nơi toàn các bạn trẻ với nhiều mơ ước... nhiều hoài bão... như trong này... những sự đời mệt mỏi như vậy không bao giờ tồn tại được ... Thật may mắn... ngoài blog cá nhân... ngoài bạn thật ngoài đời... chúng ta có thêm những người bạn ảo... cực tốt bụng... và... nếu hợp nhau hơn... có duyên với nhau hơn... là có thể trở thành những người bạn ngoài đời thực... đôi khi í ới... cafe... ăn trưa... ăn tối... đi chơi...
Đi là đến...
Có duyên thì sẽ gặp...
Người có được nhiều người bạn tốt xung quanh là người may mắn...
Mời cả nhà... mem mới và mem cũ... góp gạch xây nhà... để nhà "thật lòng" ngày càng cao hơn nữa... đê niềm vui tăng lên... nỗi buồn được sẻ chia... vơi bớt ;;)
Hẹn hò à thích quá ..............hẹn bạn tại nơi mà.........khi bầu trời sập tối.......và tất cả các vì sao rơi xuống đan thành một cây cầu .............Quán Cf NewYork đối...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 566
hì hì, thư ký cứ bắt bẻ anh, anh...
P/s: thư ký: anh nói là bản...
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính...
P/s : sáng sớm ra mà đã thấy nóng chảy mỡ rồi
Úi zờii, anh Khoai còn viết hoa...
Úi zờii, anh Khoai còn viết hoa...
Thật lòng chưa ăn sữa Mít chua bao jờ, nghe...
Hà Lội buồn cười thế nhể? Chè lại còn chua?...
bọn anh hay gọi là chè chua :) ngoài ra còn có...
SG hình như chưa có món này??
P/s: HN nóng bức nên có thể thay đen nógn bằng bạc hà...