Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong một phút (v.41)
Sáng sớm đầu tuần, thấy Mod báo lập nhà mới, thấy vui vẻ lạ, Fuji đang tung tăng nơi trời xa, lâu quá không về nhà, mạn phép mở cái version 41 vậy, số cũng đẹp đấy chứ. Trân trọng kính mời các bạn vào chia sẻ thật lòng :)
Ngày mới, tuần mới, 1 ly đen nógn chào buổi sáng, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, chúc nhà mới luôn đủ đầy và ấm cúng :)
P/s: Arg thì vẫn còn quyền tự quyết, Hà Lan đã gần như xếp dép ở nhà, 2018 còn thiếu anh tài nào nữa :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 79
https://www.webtretho.com/f/tam-su-tinh-yeu/mot-phut-that-long-hay-luon-la-chinh-minh-trong-mot-phut-v42-1
: cảm ơn mod nhé, lâu lâu mới lại được xây nhà mới :p
Hôm nay mát mẻ đẹp ghê, chớp mắt đã trôi qua nửa tuần, nhiều...
Hà Nội đẹp trời, tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, còn một...
Hà Nội lại mưa, sau một đêm oi bức, sáng thứ hai 1-4, ngày...
Hà Nội trời lại đẹp, hômnay cuối tuần tha hồ tung tăng, cố nốt...
Hôm qua trời đẹp, hôm nay mưa ngay được, trời ẩm ướt sụt sùi,...
Đã là ngày thứ Năm, thời tiết đã trở lại dễ chịu, hôm qua...
Công ty mất mạng giờ mới vào được, hôm qua quên không gọi bạn...
Hà Nội ngày mới, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, năm nay cũng có...
Tối qua bị đau đầu nên sau khi uông viên thuốc giảm đau thì ngủ. Ngủ rất sâu, rất ngon được chừng 1 tiếng đồng hồ...
Hà Nội trời mát lạnh, lại rét, cái rét của tháng Hai, lại sắp...
Hà Nội trời đẹp, man mát, trưa khả năng sẽ nóng, tâm trạng ổn...