Chào các bạn, thật sự diễn đàn lâu nay vẫn là nơi mình vào đọc mỗi ngày nhưng chắc đây là lần đầu tiên mình mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người vì hoàn cảnh hiện tại của mình.


Bọn mình đã tính đến chuyện lâu dài, trong mắt cô ấy thì mình là một người gần như hoàn hảo, công việc ổn định, gia đình gia giáo, có tương lai, tính cách hiền lành, giỏi giang và biết nhiều thứ, và quan trọng nhất là tình cảm thật lòng và sâu sắc dành cho cô ấy. Mình cũng rất tin tưởng vào cô ấy, và cô ấy cũng vậy.


Gia đình và bạn bè cô ấy cũng rất quý và tin tưởng vào mình, vì bọn mình cũng ở khá gần nhau và mình được mọi người ở quê đều biết từ lâu như một tấm gương học hành và tính nết.


Mình cũng là người khá am hiểu về công nghệ, ham thích tìm tòi và thường xuyên cập nhật, và đây cũng là một điều mà cô ấy thích ở mình. Và cũng chính vì thế mới xảy ra chuyện đáng buồn này.


Tuy nhiên vì nhiều lý do mà mình cũng không rõ, thời gian gần đây cô ấy khác đi, lo nghĩ nhiều hơn nhưng không thể chia sẻ được với mình, mình cảm thấy như bế tắc, không hiểu được tâm tư của cô ấy.


Tối hôm đó cài giao diện mới máy điện thoại cho cô ấy, ma xui quỷ khiến thế nào, mình lại cài phần mềm đọc trộm những tin nhắn của cô ấy. Và thật không may là cô ấy đã biết. Cô ấy nói với mình thật sự thất vọng, không biết nói gì với mình vào lúc này nữa, ghét nhất là người khác tò mò về cuộc sống riêng tư của mình, vì đó là quyền tối thiểu cần được tôn trọng, dù mình chưa đọc được gì và đã gỡ nó đi nhưng cô ấy vẫn buồn lắm rồi.


Buồn hơn nữa là gia đình của cô ấy cũng đã biết chuyện, chắc họ cũng sẽ có cái nhìn khác về mình, thật sự đó không phải là con người thật của mình.


Mình cũng đành chấp nhận sai lầm của mình, đã làm thì phải chịu.


Cô ấy nói ko sợ mình đọc được gì vì tự tin là ko làm gì phải xấu hổ với em cả, nhưng cá nhân quyền riêng tư ai cũng cần được tôn trọng. Thực sự giờ tạm thời cô ấy không tin tưởng ai được cả, bảo mình đừng tự trách mình nữa, có chăng niềm tin của cô ấy mất đi ở mình thôi, cô ấy cũng nói không có ai là hoàn hảo cả cô ấy cũng vậy nhưng cái lỗi của mình mắc phải với lòng tự trọng to lớn vốn của của cô ấy sẽ mất thời gian để tha thứ.


Vừa bực, vừa giận điên đảo, nhưng vẫn thấy thương thương mình vì mình hành động rất liều lĩnh giống những lời nói sâu sắc mà em thỉnh thoảng vẫn nói ra.


Trước mình cũng có trêu với cô ấy là mình không tốt và hiền lành như em nghĩ đâu, chỉ là trêu đùa nhưng cô ấy nói có lẽ anh nói đúng, có một cái gì đó trong anh ấp ủ, trỗi dậy và làm liều.


Cô ấy nhắn với em rằng hãy cứ vui vẻ thoải mái mà sống, đừng suy nghĩ nhiều về cô ấy quá, hãy làm việc và sống thật tốt, tập trung vào công việc trước mắt, vui vẻ với bạn bè cho khuây khỏa, , dặn giữ gìn sức khỏe với chứ dạo này thức khuya nhiều người gầy ra, cứ vô tư mà sống anh ạ, khi nào cô ấy cảm thấy nguôi ngoai sẽ nhắn tin lại cho em.


Thật là buồn về bản thân mình các bạn ạ, mình cũng ko biết nói gì nữa, thật là ngu ngốc. Giờ phút này mình mong được các bạn sẻ chia và cho mình những lời tâm sự thật lòng nhất để mình có thể bình tâm lại, dù biết rằng cô ấy có đưa ra quyết định gì thì mình cũng tôn trọng và chấp nhận thôi vì đó là quả đắng mà mình đã gieo.