cuộc sống ai đều có chuyện buồn ,và khiến con người ta phiền não nhất đó là chuyện tình yêu .


mọi người lên đây tâm sự rất nhiều .và em cũng muốn lên đây tâm sự mong mọi ng giúp e một vài ý kiến .


e và cô ấy quen nhau và đến với nhau cũng gọi là một chữ duyên phận.đó là một người cgai rất đẹp


tính cách bướng bỉnh đáng yêu ,biết ăn mặc và rất thời trang .nhưng không hề nghịch ngợm hay phá phách đua đòi này nọ.lần đầu gặp mặt e thấy e ấy như áng mây trên trời ,còn e lại như một nhánh cỏ cây ở bên dưới .


nói đến cơ hội để đến với nhau dường như là không có và không thể nào .đừng nói đến yêu nhau 8-|.


lần đó bọn em làm cùng công ty làm cùng tổ .và em có chơi thân với một ông a cũng làm cùng tổ .


và cũng đang tán em ấy .và luk đó e cũng chỉ dám yêu thầm e ấy mà thôi ,cũng thấy đắng chát lắm chứ!


nhưng mình không có đủ năng lực để yêu thương hay bảo vệ e ấy.mà ông a kia thì mọi thứ đều hơn em rất nhiều .


bất kể về giao tiếp hay tâm lí đều tốt hơn em rất nhiều lần.em cảm thấy 2 ng ấy rất đẹp đôi e từng nghĩ sẽ chôn dấu đoạn tc này mãi mà thôi .rồi đến một ngày e thấy 2 người cãi nhau .e hỏi ra thì mới biết ông a kia đã có người yêu rồi nhưng luk tán e ấy thì che dấu .rồi sự thật lòi ra đã khiến 2 người ctay .e nhìn e ấy khóc nhiều lần lắm,nhiều lần đang ngồi lm nhiều luk cũng khóc.em nhìn thấy và cảm thấy rất đau lòng .e cũng từng ctay và biết cảm giac ctay nó đau khổ như thế nào em không muốn nhjn thấy điều đó ,e quyet dinh bất chấp mọi thứ mà an ủi động viên e ấy rất nhiều lần .


và từ đó 2 ng trở nên thân nhau hơn .có điều gì đều kể cho nhau nghe .và dần dần cô ấy cũng tốt hơn .


trở nên hoạt bát đáng yêu như trước .và từ đó sóng gió bắt đầu ập đến vs e .


ông a kia biết chuyện nhưng không nói gì ,còn nói là 2 đứa nên đến vs nhau đi .ông ns vậy là do ông sắp lấy vk.


tính e vẫn hiền lành nhút nhát ,nên chuyện tc đối vs e quá xa vời .e ấy mak dù biết tâm ý của e nhưng cũng ngại .


e thì k dám nói ra .nhưng mà một thời gian sau băng vào sự chung thủy của e thì 2 cung dk gọi là yêu nhau .


nhưng bọn e rất hay giận dỗi nhau ,ns thật cô ấy yêu em từ luk nào e cũng k biết ,và tưởng như chỉ mình em yêu trong vô vọng


bọn e cứ tan rồi lạ hợp ,hợp rồi lại chia ly ,sau bao nhiêu lân bọn e cung hieu dk su qtrog cua nhau .


nhug lại có một chuyen đau đầu sảy ra vs e .cái ông a mà e kể là sắp lấy vk ở trên kia ấy ,lại k lấy vk nữa .


quay về tán tỉnh ny e .đã làm bọn e nhiều lần dang tôt đẹp mà suyt nữa thì tan vỡ .


e rất tức giận .nhưng thất sự e k làm gì dk ,đánh nhau thì e k làm gì dk ngta ,mà ở trước mặt thì cứ aa ee vui vẻ thân thiết lăm .nhưng đằng sau lại âm thầm chia rẽ e vs ny e .e thì tư nhỏ chưa va chạm hay tranh chấp nhiều vs ai nên cũng rất sợ ng giang hồ ,và e cũng tưởng là ny e vẫn còn tc vs ng đó ,vì thấy mỗi lần cãi nhau là hay tươi cười ns chuyện vs oog a kia ,e định bỏ cuộc nhương hp cho 2 ng .nhưng e nhận ra là mk đã yêu ngta quá rồi .


và thật buồn cười là về sau e mới biết là ny e làm như vậy chỉ để chọc tức e ,và cũng tốt cho e ,vì về sau e mới biết là ông a kia thường hay rủ e đi uống rượu là để giải quyết e ,e thì k đi ,nhưng về nghe ng khác kể là mấy lần đấy lần nào cũng toàn mang dao đi ,nếu để xung đột thật hay ngả bài ngửa vs nhau e k đấu lại được.nhưng e k muốn mất ng e yêu .luk gần tết e vs ny đang ở trạng thái ctay nhau ,valenteen cung k di choi cung nhau ,hom day e chi gui một tn để chuk .mãi đén giao thừa e mới thử làm lành và thế là lại quay lại với nhau ,ngay tết đi chơi với nhau rất vui .nhưng vẫn còn oog a kia ,mấy ngày nữa là lại đi làm rồi ,e không biết phải đối diện ntn nữa .


mọi người cho e lời khuyên có được k ạ !!!!!!!