Cô gái cảm nhận tình cảm chân thành của chàng, tình cảm mà ít có người nào được như vậy, và hình như tình cảm của cô cũng thật


Nhưng người đó kém hẳn về mọi mặt


Từ ngoại hình, học vấn, hoàn cảnh gia đình(không phải giàu nghèo nhé, gia đình chàng trai này không đến nỗi nghèo nhưng có 1 hoàn cảnh éo le, mà các cô gái đều phải xem xét, vì đó là 1 gánh nặng thật sự). Có 1 công việc ổn định nhưng lương rất thấp và cũng bấp bênh vì năng lực yếu.


Ngoại hình cô gái xinh, học vấn cao hơn, gia đình khá giả, nội ngoại đều khá giả và tử tế


Tất cả mọi người đều phản đối chuyện yêu đương cũng như cưới hỏi của đôi này.


Cha mẹ cô gái, dòng họ nội ngoại đều cương quyết phản đối, mà họ còn cho là nếu lấy người đó thì giống như hủy hoại đời của cô gái, người ngoài tuy không nói nhưng chắc cũng thì thầm sau lưng, con nhỏ này khùng mới lấy thằng đó.


Trước tình huống trên, cho e hỏi mọi người cô gái này có nên vượt nắng, vượt gió, mà e nghĩ vượt giông vượt bão thì đúng hơn để đến với chàng không.:D