Cũng ngót nghét 1 năm rồi từ cái ngày mình lên đây hỏi "vớ va vớ vẫn" cái câu hỏi "Đàn ông ai cũng thế?" ^^


Từ khi được ăn chửi, trí óc mở mang, mình đã triệt để đề phòng vs các loại động vật khác giới. Thôi thì tiên trách kỷ, hậu trách nhân, mình cẩn thận thì những chuyện có thể xảy ra cũng sẽ ít lại. Và 1 năm rồi, mình "an toàn" :v Không có ma nào dụ dỗ hay có ý đồ gì với mình cả. Hehe


Khi mình bắt đầu có suy nghĩ tốt đẹp về đàn ông tý, thì ông "anh" đã tát ca nước lạnh vào mặt mình. Lão ta làm việc ở công ty đối tác của mình, dạo này 2 bên có dự án nên mình vẫn liên lạc với lão ấy luôn. Lão hơi hơi ẻo lả :v Và đối với mình cũng rất chừng mực. Mình xem lão như anh trai. Quen biết hơn một năm, lần nào lão vào Đà Nẵng, mình cũng đưa lão đi coffee, dạo các kiểu. Chỉ đi chơi vậy thôi chứ mình tự thấy 2 bên chả có ý tứ j cả, phần ai nấy đi, nói chuyện cũng linh tinh, toàn công việc các kiểu. Lão hay gọi mình là bé. Xem mình như em gái. Mình không bao giờ nghĩ sẽ có 1 lúc nào đó lão có ý đồ với mình. Không phải tán tỉnh mà là muốn lên giường với mình :)) Đó là hôm sinh nhật lão, dự án có chuyện nên lão ta vào ĐN. Mình nghe nói sinh nhật lão nên hỏi lão ưng gì, mình tặng. Lão kiu dẫn lão đi ăn chè :v (Mình nói lão ta hơi ẻo lả mà lại) Đi ăn xong mình đưa lão về lại khách sạn. Lúc đó lão giở trò mèo, dụ mình lên vs lão, nói cô đơn rồi muốn tâm sự các kiểu, nắm tay rồi cả ôm mình nữa. Mình thiếu nước tát cho lão ta cái cho tỉnh. Mình ghét loại đàn ông như vậy kinh khủng. Vs mình, cả cái hôn môi cũng sẽ k có ý nghĩa gì nếu hôn người mình k yêu. Vậy mà có người có thể XYZ vs cả người k có cảm tình @@


Sau vụ đó, mình vẫn liên lạc với lão bình thường, vì công việc. Còn ngoài ra thì mình cứ ừ ừ, chả thèm care nữa. Loại đó làm bạn mình cũng k ưa nữa là anh vs chả em :))


Có điều mình thật sự khá buồn. Niềm tin vào đàn ông của mình đang rơi rớt dần :( Mình từng yêu, vài lần, cũng đau từng ấy lần. Mình có mấy thèn bạn thân, mấy ông anh họ thân, chứng kiến bộ sưu tập bạn gái của mấy ổng mà mình nản. Đôi lúc mình thật sự thấy lo cho cái tương lai tình cảm của mình. Ôi thôi, đàn ông tốt chắc ở đâu đó mình chưa chịu thấy thôi nhỉ?