Các chị ơi, mấy hôm nay em thấy khó xử quá. Chuyện là em và người yêu ở xa nhau, cách nhau 60km, em đã về nhà anh ý và chắc là đầu năm sau thì chúng em cưới. Bình thường anh ý ở trong cơ quan, nhưng gần đây anh ý chung với mấy người bạn mở quán bia, cà phê, giải khát, phải thay phiên nhau trông quán. Cơ quan thì 10h30 đóng cửa mà quán thì cũng tầm đấy, người yêu em bảo về nhà hẳn thì không sao nhưng hôm nào ở lại cơ quan mà về muộn là bị phạt (nhà anh ý cách cơ quan 13km nên hay ở lại).
Vấn đề là ở quán có một em làm thuê, tối cũng ngủ lại, em cứ nghĩ đến cảnh 2 người chung nhà mà thấy khó chịu thế nào ý. Anh ý bảo em kia ko được xinh xắn, thậm chí hơi xấu (xin lỗi em ý), nhưng mà em nghĩ ngoại hình không phải quyết định, quan trọng là con người, em nghe nhiều vụ "lửa gần rơm" mà lo lo. Em bảo anh không được ngủ lại, đến giờ thì về cơ quan, để em kia dọn 1 mình (vì theo lịch em thấy thì lúc 10h30 là anh ý dọn xong, buôn đt với em được rồi, nên chắc lúc đó cũng không còn gì nhiều phải làm) nhưng anh ý có vẻ không muốn, bảo không kịp.
Người yêu em rất đẹp trai, nói chuyện không lẻo mép nhưng rất tình cảm, đi vào lòng người, nhất là phụ nữ và trẻ em (em chú ý tới anh lúc đầu cũng vì mẹ em hay khen anh) nên nhiều người thích, nhưng anh rất đứng đắn và suy nghĩ chín chắn, ngoài mải chơi điện tử ra thì rất quan tâm em, bình thường em rất tin tưởng anh, chưa bao giờ ghen, bây giờ thế này em cũng thấy tội lỗi vì nghi ngờ anh, thương anh lắm, nhưng mà bao nhiêu trường hợp em đã chứng kiến, đàn ông dù sao họ cũng dễ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, mà việc anh ấy ngủ lại quán mới có 2 hôm nay thôi, nhưng dự là sẽ tiếp diễn dài.
Bây giờ không biết em có nên ép buộc anh về cơ quan ngủ không, mà có ép thì anh có nói dối em cũng không biết, em cũng không muốn kiểm tra vì như thế là xúc phạm nhau, gây ra mệt mỏi, còn cả cuộc đời có kiểm tra mãi được đâu, em cũng chưa ép anh cái gì bao giờ, thi thoảng anh vẫn bảo em phải biết đòi quyền lợi chứ. Bây giờ thật sự em rất muốn gạt bỏ những suy nghĩ này trong đầu nhưng mà không thể.
2 tối nay em lo nghĩ chuyện lớn của gia đình, và chuyện này nữa nên gần như không ngủ. Các chị, các bạn chia sẻ và cho em lời khuyên với.