Tôi quen anh vào một ngày tháng 10 cách đây 2 năm, đó là ngày tôi về nhà đứa bạn chơi, và anh là anh ruột của bạn tôi, anh nhận nhiệm vụ đón tôi về vì tôi ko có xe.
Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã có ấn tượng anh là một người hiền lành dễ gần và tôi cũng thấy quý quý anh. Còn anh, anh tỏ ra gần gũi, cũng nhắn tin cũng pm hỏi han tôi nhiều, có những lúc tôi cảm nhận anh có t/c hơn mức bt với tôi nhưng khi biết tôi đang có t/c đơn phương với 1 ng khác, anh có vẻ xa cách dần.........(mà nếu anh quan tâm tôi như thế 1 thời gian dài thì có lẽ tôi cũng sẽ xuôi xuôi vì cũng thấy mến mến anh.)
Sau đó 1 khoảng thời gian dài, chúng tôi thỉnh thoảng lại pm hỏi thăm trêu đùa nhau, đôi khi là như tán tỉnh nhưng vẫn chẳng có gì tiến triển.......
Và rồi gần 1 năm sau cái ngày đầu tiên gặp ấy, chúng tôi gặp lại nhau lần nữa cũng vẫn tại nhà bạn tôi, lần này anh có vẻ bạo dạn hơn, khi chỉ có 2 người anh có những cử chỉ thân mật và động chạm vào eo tôi rất nhanh nên tôi ko kịp phản ứng gì lại. Thực ra thì tôi hơi khó chịu vì anh chẳng có quyền gì mà làm thế, nhưng tôi coi như không có gì.............
Từ đó anh hay pm, hay Buzz tôi trên Yahoo, nhưng nhiều khi chỉ là những icon :x :-* :) mà không biết nói gì, có nói thì nhiều lắm đc 3 câu là hết chuyện, điều này lại càng làm tôi bực mình. Đôi khi cũng có vài câu bay bướm nhưng tôi cảm thấy chán vì nếu thích tôi anh phải quan tâm tôi chứ ko phải là những icon trên mạng....... nhưng điều đáng buồn hơn là tôi không biết tôi đã thích anh từ bao giờ................
Đôi lần tôi cũng mở lời vào chuyện để tạo cơ hội cho anh nói điều j đó hoặc tạo cơ hội cho anh hẹn hò vs tôi nhưng anh vẫn cứ im lặng, vẫn cứ mặc tôi, anh chỉ biết dùng những icon :-* :x như thế, càng khiến tôi bực mình.
Tôi và đứa bạn chơi với nhau ngày càng thân, tôi càng thường xuyên đến nhà bạn tôi chơi và gặp anh ở đó, có cơ hội là anh lại trêu đùa tôi và lại động chạm vào người tôi, tôi tỏ ra cáu gắt mặt mày cau có vì tôi nghĩ, nếu thích tôi thì anh phải quan tâm đến tôi chứ không phải chỉ mỗi khi gặp nhau anh lại đến gần làm ra thân mật như thế........
Rồi đến 1 ngày, khi tôi đến nhà bạn tôi mà lúc chỉ có tôi và anh ở nhà, anh dựa vào vai tôi lúc tôi ngồi dưới nhà và nói là "buồn ngủ quá" :-s . Tôi chẳng biết làm thế nào, càng cố ngồi xa anh lại càng tiến lại gần và........thơm vào má vào môi tôi. Tôi đứng dậy đi ra chỗ khác thì anh lại gần ôm tôi từ đằng sau mặc cho tôi cố gắng thoát ra. Lúc đó tôi cũng muốn được ôm như thế lắm nhưng nghĩ lại chúng tôi chẳng là gì của nhau, vui buồn của ai chẳng ai biết, thích nhau nhưng chẳng bh đc quan tâm, chẳng bh anh hẹn hò hay là 1 câu chúc vào những ngày đặc biệt. Khiến tôi nghĩ mình chẳng khác gì trồ đùa, bt thì ngta vứt bỏ 1 xó, khi tôi vác xác đến thì xấn xổ lại gần, tôi rất khó chịu, rất buồn, rất bực mình........
Tôi và anh cứ thế, mỗi lần tôi đến nhà bạn, lúc nào có cơ hội anh lại chạm vào eo tôi, trêu tôi. Tính ra như thế cũng hơn 1 năm nay rồi nhưng chưa bh anh nói thích tôi cả, liệu cái hành động ôm tôi ấy có phải chỉ đơn giản là bản năng của người đàn ông, nhìn thấy con gái thì muốn lại gần thôi không?
Khổ một nỗi là tôi đã thích anh........ bình thường tôi chẳng tỏ vẻ j, thỉnh thoảng lại cau có với anh, nhưng tôi nhớ anh rất nhiều, có những lúc nhớ quá không làm thế nào đc tôi như điên như dại, nhưng vẫn cứ phải cố kìm nén cảm xúc của mình........ Có lần tôi nhắn tin trách anh, rằng anh chẳng là gì mà dám làm thế với tôi, anh chỉ toàn im lặng :( Đâm ra có lúc tôi cứ lẩm bẩm rằng anh đúng là bị điên, là một thằng điên, vâng, tôi đang mê mệt vì một thằg điên >"<
Gần đây nhất, trong lúc đang nói chuyện anh lại thơm tôi, tôi đã ntin bảo a đừng nthe nữa vì tôi đã phải buồn rất nhiều rồi vậy mà anh vẫn im lặng coi như tôi chưa nói j :(
Tôi không hiểu anh đang muốn j nữa, quên thì tôi không quên đc nhưng tôi cũng ko muốn tiếp tục mãi thế này. Yêu chẳng ra yêu, bạn cũng không ra bạn, cứ mãi là một mỗi quan hệ không rõ ràng......
Tôi nhớ anh nhiều lắm, thấy anh đi làm về mệt tôi cũng thương anh lắm nhưng chẳng dám đến gần, chẳng dám quan tâm mà tôi cũng nhất quyết ko mở lời trước :(
Anh chị nào có kinh nghiệm giúp em giải quyết chuyện này với, em mệt mỏi hơn 1 năm nay r và ko muốn cứ thế này nữa :((