Phải chăng tuổi mùi luôn lận đận tình duyên... Ngày em gặp anh, em đã thật sự trúng tiếng sét sau một thời gian đau khổ vì mối tính trước, em đã thích anh, và ông trời đã giúp a vá e quen nhau. Học cùng trường, cùng khoa nhưng khác ngành, anh học Việt Nam học, em học Nhật bản. Mình đến với nhau chỉ bằng nhưng lời nói chuyện hẹn gặp đi uống nước, rồi mình chính thức là một cặp. Nhiều khi em nghĩ học với nhau 4 năm, có nhiều môn học cùng nhưng e chẳng bao giờ biết anh là ai, anh đẹp trai đấy galang đấy và a là một cây MC của lớp. Mình yêu nhau, e nghĩ rằng sẽ gắn bó với anh cả đời dù chỉ là mối tình sv năm cuối, a cũng nói rằng e là người cuối cùng của anh.. Ngày biết a còn có rất nhiều người con gái khác xung quanh, em đã khóc, khóc rất nhiều, ngày em qua phòng anh chơi cũng là ngày người yêu cũ của a qua chơi, a nói chỉ là e kết nghĩa nhưng sau e biết dc sự thật, a chia tay người con gái ấy và yêu em. Cảm giác e như người phá hoại, a nói rằng a hết yêu ng ấy lâu rồi, a nói muốn chia tay nhiều lần nhưng người kia không đồng ý, nhưng gặp em.. Anh đã có thể dứt được, một thời gian sau e chuyển qua ở với anh, giống như sống thử, hạnh phúc có đau khổ có. Em không hề giấu a quá khứ của e, e đã từng phá thai khi yêu lầm một người đàn ông ham giàu. Vì thai của em có vấn đề trong thời gian có thai em không biết, em đã uống rất nhiều thuốc cảm cúm, thuốc kháng sing... Bác sĩ nói em phải bỏ, đau đớn lắm khi phải bỏ con, nhưng em vẫn gửi con vào chùa. Còn người đàn ông kia ham giàu bò em quen người con gái khác, nhưng kết cục người con gái ấy phát hiện anh ta là người đàn ông tồi, cũng bỏ anh ta. E kể cho a nghe đau khổ mà em đã phải gánh chịu. Anh vẫn chấp nhận, nhưng mỗi khi cãi nhau a lại nói em là thứ đàn bà không ra gì...a bới móc quá khứ em. Khi có bất cứ ai nhắn tin cho em, anh đều nt cấm ngta đừng nt phá hoại hp của anh. Vậy mà mỗi lần cãi nhau a lại đi nói xấu e vs hết người này và người khác. Đỉnh điểm là a còn dám rủ người yêu cũ đi uống nước. E khi lúc đầu quen anh, e rất hiền nhưng càng ngày a càng quá đáng, và vì vậy tính của em cũng thay đổi, e hay cau có hay la mắng anh. Nhưng a đều nhịn e, nhiều lần cãi nhau em đòi bỏ đi anh đều lôi lại giữ cầu xin em đừng đi. Chỉ vì yêu vì thương mà e cố gắng sống cùng anh,lần đầu tiên anh tát e là lúc a hiểu lầm e khi bị đứa bạn gọi dt phá ,a nói rằng a yêu nên a ghen. Khi được nghỉ em về nhà để a một mình,xa nhau gần một tháng hai đứa cãi nhau chia tay,nhưng rồi a lại chủ động xl e và lần này a bắt xe lên nhà e, vậy là tụi em công khai với gia đình. Lúc đầu thấy a ngoan lễ phép lại tình cảm gia đình e ai cũng thương, cũng vun vén cho hai đứa. Khi gia đình biết dc hai đứa ở chung thì mọi người cung nới giò hai đứa 24t rồi k phải nhỏ tự biết lo cho cs.cũng sắp ra trường cứ ở với nhau vậy k dc. Cảm thấy dc thì tách nhau ra lo hoc hành cv cho xong rồi cưới, còn không thì hai đưa cứ cưới đi rồi vun vén. Cưới sớm có cái khổ có cái sướng, tụi e đã suy nghĩ rất nhiều,khi nói xa nhau cả hai đều k nỡ. Rồi người ấy gọi điện cho ba mẹ ở Daklak nói con sẽ lấy vợ,ba mẹ a ấy liền hoảng nói chưa học xong cưới gì hả con, nghề nghiệp chưa có sao ma nuôi vợ nuôi con. Nhưng vì dc gia đình e nói học xong sẽ tạo đk nên ba mẹ anh cũng k nói gì. Vậy là a dẫn e về nhà a, mới về hai ngày mà e đã phải khóc trong ấm ức, những người hàng xóm, bạn nhà a biết anh trc kia quen nhiều người con gái,liền kể ra đem so sánh với em. Em cảm thấy tủi thân vô cùng. Rồi ba mẹ a đi coi thầy,để coi ngay cưới,thì thầy nói năm nay cưới dc mỗi tháng 10 âm,còn không 4 năm nữa cưới, trươc mặt e thì mẹ người ấy nói mẹ thương con nên đồng ý cho hai đứa lấy chứ 4n nữa thì con già rồi tội con, chứ con trai mẹ lấy lúc nào mà k dc. Như kiểu nâng con họ lên và hạ e xuống, rồi chưa gì họ nói rằng giờ cha mẹ chưa có nhiều nên con thông cảm rồi cưới xong nhờ nhà con lo việc cho con trai mẹ... Anh ấy thì tính vẫn trẻ con, cứ bị tí tác động là lung lay, nhà e thì lam về buôn bán và nhà nước, còn nhà anh ấy thì làm nông. Chưa gì tự dưng nghe mọi người nói a k ở rể đâu, rùi tiền cưới chưa gì a đã nói a k muốn góp vốn cho mẹ đâu. Vì mẹ e tính về mở tiệm cafe vườn cho e bán vốn cỡ 600tr mẹ nói hai đứa muốn làm cùng mẹ thì làm. Lúc đầu a ấy hí hửng lắm nói làm,nhưng nghe ai tác động lại nói a k thich chung đụng vs gia đình e, rồi tụi e cãi nhau,e nói tiền cưới chưa biết dc bao nhiêu mà đã đòi tính, đòi làm của riêng. Đến ngày nhà a qua nhà em dạm hỏi e và a cũng cãi nhau, theo tục bên e thì nhà gái mà đc nhà trai rước dâu thù xe cộ nhà trai lo, nhà a chưa gì nổi khùng lên nói, xe nhà ai nhà ấy lo chứ. Nhà e cũng k cần như mẹ anh và ba a cứ nhắc đi nhắc lại việc xe còn nói k dc thì khổ cưới. E cũng k hiểu nổi nhà e cũng sợ nhà trai tốn kém đã cho luôn đám hỏi làm cùng ngày cưới để nhà trai đỡ tốn kém đi lại mà nhà trai thì k hiểu cứ nghĩ như xe mắc lắm mà từ nhà e qua nhà a cũng chỉ 270km. Hôm gặp nhà em,nhà a cứ ra vẻ con họ hơn e vì e ở với con họ rồi, y như kiểu nhà e ép cưới. Anh ấy thì tính trẻ con chẳng nghĩ gì, lúc xin album cưới mẹ a nói đợt e gái anh cưới 2 năm trước cho 3tr nên giờ mẹ cho 3tr ,a nài nỉ kì kèo mãi nhà a cho 6tr. Album chụp xong đến lúc định đk kết hôn thì giấy tờ trục chặc chưa dk dc. Lúc nhà e gọi ra quê, thông báo cưới thì chú e phản đối nói e năm nay kim lâu k dc cưới,nhưng bố mẹ e nói nhà trai coi kĩ rồi thôi mình coi làm gì. Rồi e và a xuống tp tiếp tuc việc học, tiện ghé ra dì e chơi, chơi nhà dì dc 2ng a nói đi qua nhà bạn từ tối sáng, e gọi về a k chịu về vì ham chơi đến trưa hsau a về. E nt la a thì a lấy tn gửi hết cho mẹ e nói. Mẹ thấy con tr nó nt cho con vậy đó như đứa mất dạy,mẹ e goi dt khóc nói e làm gì mà để nó nói vậy hả con, hôm sau anh về anh nói chia tay đi tiền trả lại một nửa, e nghe mà sững người, e k đưa a giựt ví em lấy bằng dc, e lôi lại dì e thấy cãi nhau,dì e can, a liền gọi e là mày rồi đánh e trong khi có dì e ở đó em tưc quá tát lại a , vậy mà a khùng lên cứ đánh rồi bỏ về nói dì e, dì xem cháu dì đi, rồi nói về phòng mà nói chuyện. A ấy về trc e về sau, về đến phòng a ấy cứ nói về tiền bạc cái thẻ atm của a bữa e cầm mà e k bit cất đâu, a cứ nói lại e tưc quá to tiếng bảo a nói it thôi, rồi hai đứa dùng dằng a lại đánh e,e va vào tường tẽ xỉu, vậy mà anh bỏ đi, không quan tâm em thê nào. Lúc mẹ e gọi dt e mới tỉnh dậy e nói anh lại đánh con mẹ e sợ quá bắt xe sáng hôm sau xuống em, dọn hết đồ đạc của e. Nói e lên dì ở, ngày xưa yêu a, a lấy tiền học phí nạp game, e phải cầm xe, cầm dây chuyền để a đóng tiền học. Lúc đó a đâu nghĩ tiền của ai, a đi chơi bạn bè là xài hết cả tiền. Dì e nt với a nói a như vậy k dc, a liền lôi việc e có thai nói hết với mẹ e rồi dì e, nói e k ra gì. Nhà e ai cũng biết và khuyên e nên huỷ hôn đi, nếu thằng đàn ông yêu con nó sẽ có bản lĩnh k nhỏ mọn như vậy, bêu rếu vợ mình khắp nơi rồi hễ tí trì triết quá khứ của con. Đúng lúc đó chú e và bố e đi coi thầy thì nói năm nay nhất định k dc lấy, k là vào cung tuyệt mệnh cùa con gái, ba an ủi e, đó là may mắn của nhà mình, ông bà còn thương, bảo e bỏ a đi. Dì e cũng nói nó chẳng có gì học hành thì chả phải xuất sắc, nghề thì không, nhà thì k có cơ sở vs gd mình mà cứ huênh hoang. E buồn quá, a ấy thì càng ngày càng hỗn vs gd e, ai nói gì a ấy cũng cãi lại. Nhà khuyên e bỏ, e nghe theo ba mẹ, k biết e làm vậy là đúng hay sai? A ấy chửi e, nói e cứ đi mà nghe lời gd e, sống cho gd e....