Đây quả thực không phải say nắng, nhưng là gì đó cũng khiến 1 đứa con gái thi thoảng cười 1 mình :Laughing::Laughing::Laughing:


Cuối tuần vừa rồi mình đi đám cưới, vừa chân ướt chân ráo bước vào nhà Gì đã gặp ngay ánh mắt kỳ lạ mà chỉ dám nhìn lướt rùi chui ngay vô phòng. Lúc trở ra thì cậu ta định lôi mình vào ngồi cùng bàn, may quá thoái thác được và trong bụng nghĩ thầm ngồi đấy toàn bọn trẻ chắc không sơ múi gì được :Angel:. Khoảng 8h tối mình xuống bếp cùng đứa em họ xếp 1 ít kẹo bánh thì đột ngột cậu ta đứng ngay trước mặt, khuôn mặt điển trai cứ cười toe loe khiến mình cũng thấy sướng :cool:, cậu ta bắt đầu bật loa abc.... thôi thì bộ đội mà khéo miệng vô cùng. Thiệt là mình không thích bộ đội, nhưng cậu này cũng hay :Laughing:, sau đó cậu ta hỏi chuyện linh tinh, vừa hỏi vừa nhìn mình chằm chằm, không phải nhìn bình thường mà hơi soi mói, mình cũng abc 1 lúc lại ngoảnh mặt đi. Tối đó cậu ta và mình nhắn tin đùa vớ vẩn, chợp mắt một lúc 2h sáng cậu ta lôi mình dậy kéo đi rước dâu. Nhà trai cách nhà gái hơn 100km nếu đi rước thì 1 ngày mình sẽ đi 3 chuyến xe hơn 100km chắc về đến nơi cũng tử nạn mất, định bụng thế nhưng đứa em và Gì nài nỉ khiếp quá vậy là bật dậy (ngó qua mặt cậu ta thấy có vẻ sung sướng :Laughing:). Từ khi lên xe đến khi từ nhà gái về cậu ta cứ chạy theo mình, ngồi đâu thì cậu ta ngồi đó, có cảm giác ngay cả khi ngồi phía sau cậu ta cũng nhìn mình :Battin ey:. Chuyện đi xe có người nhìn cũng là bình thường nhưng sự thật thì cậu ta cũng điển trai và vui tính nên không phải mình không muốn nhìn ngắm cậu ta vài lần. Cậu ta kém hơn mình 1 tuổi, ban đầu cậu ta tưởng mình chỉ 87 ai dè gái già rồi :Laughing:. Hôm nay về cậu ta lại nhắn tin, mình cũng tự cho quyền tán phét 1 tí không biết cậu ta nghĩ gì. Một chút say say trong lòng đôi khi nghĩ lại mình cứ tủm tỉm cười 1 mình. Chắc các mẹ cũng có lúc như thế chứ? Sắp cưới mà vẫn có thể thấy thích thích vui vui vì 1 ai đó khác, nhưng không có gì cả, đơn giản là tán phét và vui!