Nhiều tuần rồi mới có cảm giác buồn đến tan nát lòng , buồn đến cuộn tròn một góc khóc thầm , nước mắt cứ lả chả. Mình khóc vì đủ thứ…


Không dám nghe những bản tình ca buồn , những giai điệu nhẹ nhàng vẫn hay thích . Nhạc dance dập đùng đùng bên tai mà vẫn thấy buồn tả tơi, ngay cả khi đang gõ những dòng này nước mắt mình cũng nhạt nhoà, buồn đến thế là buồn.


Tự dưng thèm cảm giác nốc 1 ly rượu mạnh rồi quay cuồng trong ánh đèn và điệu nhạc đì đùng của chốn sàn mà ngày xưa mình vẫn thường đến.


Mình đã rời xa cái nhịp sống đó hơn nữa năm rồi, trở về đằm thắm và sống trong đợi chờ chỉ vì 1 chữ “Yêu” và vì mình tin vào tình yêu.


Kể ra thế gian này lắm điều tréo ngoe…Một người yêu đến sống chết vì mình , van nài ..thế mà mình không chút rung động . Có chăng là đôi khi thương cảm cho cái si tình của anh ta .


Một người xa tít tắp , chỉ nuôi dưỡng bằng những dòng chat vô hồn.. chưa 1 lần chạm mặt. Lắm lúc mình ao ước 1 cái ôm siết chặt của anh , khát khao 1 nụ hôn của anh để biết mình vẫn đang sống trong tình yêu và sự đợi chờ của mình là xứng đáng. Mình chưa từng yêu ai như thế. Mọi người biết chuyện ai cũng bảo mình sao hâm thế. Nhưng mình mặc kệ …bởi mình tin vào lý lẽ con tim.


Lâu lắm rồi mình chưa khóc nhưng giọt nước mắt tủi thân , thầm lặng như hôm nay. Từ ngày yêu anh biết bao lần mình khóc trong oán trách vì người ta dựng chuyện , đàm tiếu để chia cách hai đứa . Tất cả mình đã vượt qua hết và ngày càng vững tin vào tình yêu mà mình tôn thờ đẹp như chuyện cổ tích này.


Nhưng chưa hôm nào mình cảm nhận được nổi buồn như bây giờ . Nó ám ảnh mình cả ngày khiến mình chẳng làm gì nên hồn. 3 ngày nay , ngày nào cũng đợi anh online để trò chuyện với mình . Hôm thì anh về trễ mỏi mệt muốn đi ngủ sớm , hôm lại bận hẹn với khách hàng …đủ lý do. Nhưng sáng nay anh cũng về sớm online với mình , chat chưa được 10 câu đã cãi nhau vì lý do không đâu. Không tin được là anh bỏ mình mà đi như vậy…lắm khi mình giận , mình trách người đàn ông này không xứng đáng để mình đợi chờ, để mình phải yêu bằng cả trái tim như vậy.


Nhưng mình vẫn tin….tin vào con tim mình và tin vào duyên số. Vẫn cầu mong mọi sự an lành, trước mắt còn nhiều điều khó khăn và khó nghĩ quá.