P/s: Hơi dài một chút mong các anh chị đọc để hiểu.
Em và H bắt đầu yêu nhau từ năm lớp 11. Cả 2 đều là mối tình đầu của nhau. Em chơi rất thân vs các bạn của H. Cho đến năm lớp 12 thì bọn em tập trung vào học hành và đã dừng lại để thi xong đại học yêu tiếp... Sau khi thi xong thì bọn em yêu lại từ đầu. Trong 1 buổi tối em có kể cho H nghe về quá khứ của em, không được êm đềm cho lắm, sợ bố mẹ H không đồng ý. Nói 1 câu rất là bông đùa. Có yêu nữa ko? Chia tay sớm cho đỡ khổ đi. Hihi. Chỉ nói trêu nhau thế thôi. Vậy mà đến khoảng tuần sau thì H quyết định chia tay em và yêu 1 người con trai đã có công việc ổn định. Liệu bây giờ em nên làm jz. Em vẫn muốn chờ đợi và tiếp tục vs H với sự giúp sức của những người bạn của H. Mọi chuyện chưa đến thì ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra đúng không?
Bây giờ nên làm jz để cho H hiểu ra đây. Dù sao em cũng giải thích khá nhiều rồi. Có nên để im lặng rồi bắt đầu quay lại như 1 người mới không?
Bọn em tuy chia tay không phải vì hết yêu mà vì sợ gia đình H ngăn cấm việc của bọn em yêu nhau nên đã không dám yêu nữa. Sợ yêu thêm sau này sẽ khổ.
Ai tư vấn giúp em nên làm thế nào sau khoảng 1 thời gian dài sắp tới. Em vẫn muốn theo đuổi. Giúp em!!!