Trước tiên xin chào các anh chị, em đang gặp 1 vấn đề mà chẳng biết phải giải quyết thế nào. Em nghĩ diễn đàn mình chủ yếu là các anh chị đã lập gia đình, nên sẽ có kinh nghiệm có thể cho em lời khuyên nên làm thế nào:


Em đang theo đuổi 1 ng, về chuyện tình cảm of 2 đứa thì ko có j để nói. E thik ngta & ngta cũng vậy. But tối hwa lúc 2 đứa đi ăn vs nhau thì trong lúc nói chuyện bạn e có nói là tin theo tuổi tác này nọ. Mà e thì chúa ghét mấy cái chuyện thế này. Bạn e có lấy 1 ví dụ là bạn of bạn e sắp cưới but vì ko hợp tuổi mà cố cãi vẫn cứ tổ chức thì đến gần ngày cưới thì 1 người bị tai nạn liệt 1/2 người nên over. Em thì ảnh hưởng theo tính cách of ba em, e chúa ghét cái thể loại "bói ra ma, quét nhà ra rác", e chẳng bao h tin mấy chuyện này, e chỉ nói là trường hợp như vậy chỉ là trùng hợp mà thôi. Chứ chẳng lẽ 2 người yêu nhau, tình cảm trải qua thời gian gắn bó chẳng lẽ chỉ vì đi coi tuổi có hợp nhau không, ko hợp thì dẹp hết à. Tại sao phải như vậy, e thấy trên mạng có nhiều người đã từng nói về "tứ hành xung: dần thân tỵ hợi" ngta nói là chồng dần vợ tỵ hay hợi mà vẫn sống với nhau êm đẹp, đầu bạc răng long. Bạn e thì chắc là trong lúc này không nhớ đến chuyện "tứ hành xung khắc", vì e là tuổi dần (bính dẫn) sinh 19/10/1986 còn bạn gái e thì 13/5/1989 tuổi tỵ.


Tính e là "nhân định thắng thiên" cuộc sống là của mình, người mình yêu là người đó, thế thì tại sao phải tin vào những lời nói đó để rồi over. Vì e đã từng quen 1 người con gái sn 19/10/1990 trùng ngày tháng năm sinh với e, rồi cũng hợp tuổi (e chỉ nghe bạn bè, họ hàng nói vậy thôi chứ e có bao giờ quan tâm tuổi tác là j đâu). Thế mà sao, đây là ng con gái e quen lâu nhất 3 năm 7 tháng but từ lúc wen nhau đến lúc over thì chẳng có mấy ngày êm đẹp, toàn cãi nhau, giận hờn, trách móc. Thế thì hợp chỗ nào, e chia tay cũng chỉ vì e thấy còn wen nhau mà đã mệt mỏi thế này thì tiếp tục liệu có hạnh phúc ??


Còn người con gái bây h, làm e cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy muốn lo lắng, bảo bọc, yêu thương, trân trọng người ta. Làm em không còn tính tình nóng nảy như thường nhật. E dành hết tình cảm cho người đó, & người ta cũng vậy. Chẳng lẽ vì tứ hành xung mà over sao ??


E đang có suy nghĩ là nếu gặp bố mẹ cô ấy e sẽ nói dối tuổi. Nhưng mà mấy cái vụ tuổi tác này thì e mù tịt. But mà cô ấy thì biết rõ ngày tháng năm sinh của e rôi. Chẳng qua là do bây h ko đế ý. E đang nghĩ là cứ tiếp tục, làm cho cô ấy yêu mình ngày nhiều hơn, lúc đó thì vấn đế tuổi tác 2 đứa sẽ bị làm lu mờ. Quan trọng là đối phó vs bố mẹ cô ấy thôi


Mong mọi người cho em 1 lời khuyên. Chân thành cám ơn