Mình tên Thanh năm nay mình 29t bạn trai mình kém mình 2t, 2 đứa cũng mới quen nhau đc 3 tháng, tuy anh nhỏ tuổi hơn mình nhưng anh rất chín chắn anh luôn luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho mình, và tụi mình quyết định là thang 10 năm nay cưới nhưng tất cả không như mình nghĩ , anh đã đưa mình về nhà anh rồi nhưng mama của anh đã k đồng ý và phản đối rất kịch liệt, mẹ anh phản đối vì mình nhiều tuổi hơn anh và rồi công việc của mình chưa ổn định (mình đang học thêm kế toán trưởng và đang làm kế toán cho một cửa hàng nội thất nhỏ), và mẹ anh còn nói là mình không thể thu xếp được cuộc sống GĐ nữa (những lời này mình được nghe anh nói lại), Anh không vì thế mà bỏ mình anh nói với mình là cả 2 đứa cùng cố gắng để mẹ hiểu về mình hơn nên là mới đây anh đã đưa mình về 1 lần nữa an cơm với bố mẹ anh nhưng mẹ anh đã không cùng ăn cơm với tụi mình và mẹ anh tỏ thái độ rất khó chịu, và rồi anh nói lại với mình rằng mẹ anh nói không đồng ý cho cưới nếu vẫn cưới mẹ sẽ không lên rước dâu va nc với bên nhà mình (Bố anh ý thì không phản đối gì). Bây giờ mình rất đau đầu mình không biết phải làm thế nào cả mong tất cả mọi người hãy giúp mình nhé. Mình cảm ơn trước.