Hi guys.


Mình là nam. Lần đầu viết tâm sự rất mong được các bạn chia sẻ. Năm nay mình 26t, cao 175cm, nặng 60kg, ngoại hình không đến nỗi phải đóng phim ma,công việc tạm ổn, mình quê tỉnh, gia đình cơ bản vào Sài Gòn học giờ đi làm luôn.


Tính tình: trầm tính, ít nói, chỉ nói nhiều trong công việc, cũng ít khi trải lòng với ai vì mình luôn tự tìm điểm cân bằng để không muốn ảnh hưởng tới người khác. Nên thât sự bạn bè cũng không nhiều, người hiểu mình cũng một vài người thôi.


Mình thích yên tĩnh, sống nội tâm. Không rượu, bia, thuốc lá, cà phê, nhiều người bảo mình là BĐ, mình kệ, chỉ là không thích vậy thôi.


Hết giờ làm mình thường về nhà luôn, nấu ăn, xem tivi, chơi game or chơi thể thao.


Cũng trải qua hai mối tình nhưng confess rằng chưa yêu ai trọn vẹn cả nên mình dừng lại. Giờ thì FA. Bố mẹ khuyên mình nên yêu dần đi, mình nghĩ cũng đúng. Một số anh chị công ty thì bảo phải đi ra ngoài nhiều hơn, gặp được nhiều bạn hơn, thì mới dạn hơn được, mà nói thật mình đi học av buổi tối gặp mấy cô là cứng đơ, chả biết nói gì, làm quen thế nào.


Giờ mình nên thay đổi thế nào? Mong anh chị, các bạn tư vấn. Cảm ơn nhiều ạ!