Xin chào toàn thể mọi người trên diễn đàn WTT,mình có vấn đề này cần mọi người tư vấn giúp.


*Chẳng là mình và bạn gái đã quen nhau cách đây đã gần 1 năm rồi,lúc đầu khi quen với cô ấy cũng rất là tình cờ thôi vì mình đang làm bên quảng cáo,cô ấy đến chỗ cty mình và đặt làm. Vì mình là người thiết kế cũng như tư vấn cho cô ấy về các dịch vụ mà bên mình cung cấp và sẽ thực hiện. Nên 2 tụi mình có hay trao đổi công việc với nhau ngoài công ty bằng các buổi hẹn 1 nơi cà phê nào đó để cùng nhau bàn bạc công việc. Lần lần tình cảm giữa 2 tụi mình sinh sôi nảy nở và đã yêu nhau từ lúc đó. Trong lần cà phê ngồi nói chuyện với nhau bàn bạc công việc,chỉ vì che giấu khoảng cách tuổi tác mà mình đã nói dối cô ấy :(,hình như càng ngày mình càng lún sâu vào câu chuyện nói dối này và nhất là khi mà 2 đứa đã và đang yêu nhau. Đôi lúc cũng muốn nói sự thật cho cô ấy biết mà không hiểu sao mình vẫn không thể nói được. Đôi lần cũng nghe cô ấy tâm sự,sang năm năm Tỵ,ko hợp tuổi với mẹ,nên ko thể có con được rồi,nhiều lúc nghe cô ấy nói vậy,mình thật là rối bời. Chẳng là mình sinh năm 89 tuổi Kỷ Tỵ,cô ấy 1983 Quý Hợi,còn đâu nghe cô ấy nói tứ hình xung gì đó nữa :(. Về kiếm thông tin trên mạng xem sao thì thấy nói 2 tuổi này ko hợp dc. Và chuyện gì đến cũng đã đến,cuối t7 vừa rồi,2 đứa có đi du lịch vài ngày,2 tụi mình cũng có QH nhưng ko sử dụng BCS :(. Sau khi về,nghe cô ấy nói là đã trễ kinh gần 1 tuần,mình rất là hoang mang,nên đi mua que thử thai cho cô ấy thử và kết quả là 2 vạch sau 2 lần thử đều kết quả vậy cả :( ! Khi biết được tin này cô ấy cũng rất là buồn vì lo sợ đủ điều,mình có động viên an ủi rất nhiều để khiến cô ấy bớt suy nghĩ nhiều hơn. Điều quan trọng bây giờ là mình ko thể nói dối cô ấy mãi về chuyện tuổi tác này được,mình đã cố nghĩ mọi cách để nói thế nào làm sao không cho cô ấy buồn và thất vọng. Mình nghĩ mãi mà vẫn chưa ra,nên mong moị người WTT tư vấn giúp mình vấn đề này chút,mình rất là hối hận khi ngay từ đầu không thể nói thật với cô ấy,đến giờ mới nói thì mình sợ lắm :( Mong mọi người tư vấn mình với !