mong mọi người tư vấn cho em làm sao để bạn trai không còn khó tính
em và bạn trai yêu nhau gần 6 năm rồi nói về bạo lực thì người yêu em đánh em đúng 3 lần khi em cãi lại vì em cũng là 1 con bé ương bướng,mà bây giờ thì không đánh nữa, cũng ít cãi nhau hơn,nhung một lần cãi nhau là anh ấy lại dùng những từ như"đm,thoát" e nghe thấy những từ đó cũng bức rức trong người,muốn chữi lại lắm,ba mẹ em không bao giờ nặng lời với em như vậy,nhưng suy nghĩ lại thà nhịn tí cho đỡ ồn chuyện,rồi anh ấy lại hỏi em như chưa có chuyện gì xãy ra vậy.nhiều lúc nghĩ lại cảm thấy chia tay thì không được vì bọn em còn yêu nhau lắm,nhưng em cảm thấy mệt mỏi và không thể lý giải được tại sao chỉ mới là người yêu mà đã như vậy rồi.ra đường thấy người ta yêu nhau, chiều chuộn nhau, em lại thấy buồn.nếu sau này cưới nhau thì sẽ bị ăn đòn cả ngày quá.nhưng em không thể chia tay được, mấy lần nói chia tay đau muốn đứt ruột khi thấy người yêu em khóc(nói ra chắc cũng chẵng ai tìn vì em là người đầu tiên của anh ấy nên mới ậy đó).như không chia tay mà tính anh ấy như vậy thì em phải làm sao đây nhỉ?