Mong mọi người giúp em thoát khỏi chuyện đau buồn?
Em và người yêu quen nhau gần 3 năm và đây là tình đầu ,đã chia tay vào cuối năm ngoái.Có lẽ đa phần là lỗi của em.Có một vài bất đồng nhỏ làm tụi em giận nhau nhiều lần nhưng sau đó lại hòa liền,từ đó tụi em ngày càng yêu nhau hơn.Nhưng càng ngày hình như anh ta càng làm tới mỗi lần giận nhau mà em không nhường nhịn thì anh ta nói chia tay,nếu em xin lỗi thì huề liền.Cứ nhiều lần như vậy.Khoảng thời gian ra trường tụi em không gặp nhau mà chỉ chat trên yahoo,nhà em lại khó nên em không thể ra ngoài đi chơi với anh ấy được.Rồi lúc đó nhiều chuyện gia đình xảy ra làm tăng áp lực trong em và khiến em ngày càng buồn nên dễ nổi nóng từ đó cứ chat trên yahoo là dễ cãi vã.Nhưng sao anh ấy lại không thông cảm cho em mà ngày càng làm tới.
Rồi khi vào trường mới thì chúng em có gặp nhau vài lần nhưng thái độ của anh rất hời hợt,cũng quan tâm nhưng không còn như trước đây.
Lại thêm 1 chuyện cãi vã nữa làm anh ta tức giận quyết đòi chia tay,em níu kéo khóc lóc anh ta cũng không chịu và bảo hết yêu em rồi,cảm giác không còn như xưa.Em vô cùng đau khổ rồi khóc và níu kéo rất nhiều.Sau ngày chia tay anh ta vẫn đối xử với em bình thường vẫn chat vui vẻ,sinh nhật vẫn chúc mừng và đi chơi với em.
Khoảng 2 tuần sau em phát hiện ra trong tg không gặp nhau anh ta đã quen với 1 cô gái khác và đã chia tay trước khi chia tay em,và trong tin nhắn yahoo lại chat có phần thân mật với 1 người khác nữa.Em hỏi thì anh ta nói là bạn và chối quanh,em xin anh tha thứ và lại níu kéo anh ta rất bực mình và kiên quyet' nói hết yêu em.Khoảng mấy ngày sau khi đã quá sức chịu đựng em gặng hỏi lần nữa thì anh ta thừa nhận và tỏ vẻ rất khó chịu.Anh ta nói vì vậy anh ta không xứng đáng làm bạn trai em đâu.Rồi em hỏi sao anh biết vậy mà không sửa lỗi thì anh nói anh không muốn sửa vì anh bít thế nào em cũng sẽ không tha thứ.
Rồi anh ta nói không xuất hiện trước mặt em nữa.1 tuần sau em có suy nghĩ và vẫn mong muốn anh quay về nên đã nt cho anh.Anh nói anh không tốt như em nghĩ rồi bảo em tìm ty mới,hãy quên anh đi còn nhiều người tốt mà em chưa biết.Em thật sự thất vọng và đau khổ.Có lẽ anh ta bây giờ coi thường em nhiều lắm vì em đã níu kéo nhiều lần,hạ lòng tự trọng mình quá nhiều.Bây giờ em nghĩ lại thấy hồi đó sao mình ngốc quá.Lẽ ra em phải dứt khoát khi anh ta nói ct thì chấp nhận để anh ta còn suy nghĩ.Anh ta thấy em yếu đuối không thể thiếu anh nên mới đối xử với em tàn nhẫn vậy.
Anh ấy nói anh có bạn gái rồi và bảo em đừng gọi nữa.Bạn gái mới anh ấy chínhl là người con gái chat thân mật trong yahoo chơi cùng nhóm với anh ta.Em biết anh ta đã thích cô ấy từ lâu vì anh ta nói với cô đó:nếu không quen em thì đã quen với cô đó rồi.
Cô ta còn nói là chắc em níu kéo anh ấy là vì tiền,em thật sự sốc khi cô ấy nói vậy.Nhưng anh ta không bảo vệ em mà cũng nói ừ chắc vậy,ngoài mặt em nói yêu anh mà trong lòng em thì giả tạo.Em buồn lắm,buồn vì bị phản bội,bị nghi ngờ.
Anh ta còn nói với mấy bạn là em níu kéo nhiều lắm.
Bạn anh ta nói với em là hãy quên anh ta đi,không đáng đâu.chẵng lẽ gần 3 năm qua em đã bị lừa dối,anh ta quen em chỉ để chơi bời? chẵng lẽ em chỉ là người thay thế?:((
Em cảm thấy buồn vì bị phụ bạc lừa dối,mất niềm tin.Bây giờ mong mọi người giúp em cho em biết làm sao để anh ta không coi thường em nữa,làm sao để hình ảnh em trở nên khác trong mắt anh ấy.Em phải làm sao để anh ấy hối tiếc vì đã đáng mất người yêu anh nhiều bây giờ?Em phải làm sao để vượt qua đây?gần 1 năm rồi mà em vẫn chưa quên được.