Em một cô gái hiền lành,nhút nhát đã chia tay bạn trai cách đây 2 năm nhưng vẫn không sao quên được.Anh là mối tình đầu của em quen nhau 3 năm, nhưng em lại là mối tình thứ 2.Em không năng động,tự tin giỏi giang,chỉ có yêu và yêu anh.Điều đó không đủ để giữ chân 1 anh chàng đào hoa thích ăn chơi.Em biết nhiều lần em khóc,giận và cãi nhau với anh làm anh mệt mỏi.Em không biết tại sao lúc đó em lại làm như vậy nữa,thật sự em không muốn,nhưng vì trong thời gian đó gia đình em có nhiều chuyện xảy ra,rất nhiều áp lực.Chúng ta không có thời gian bên nhau nhiều.Nhưng mỗi lần gặp nhau anh chỉ đòi ôm hôn em,đòi chuyện đó với em nhiều lần.Nhưng em không chấp nhận,nhiều lần thấy rõ sự vô tâm và thất vọng từ anh.


Và khi thời gian mình dành cho nhau ít đi,anh đã quen một người con gái khác chung lớp học với anh,hằng ngày buổi tối 2 người vẫn thường hay chở nhau đi về,chỉ có em là đứa ngu đã nhận thấy sự thay đổi từ anh mà không biết.Chuyện này em chỉ biết sau khi chia tay anh,em có kiểm tra yahoo của anh thì mới biết 2 người đã hên hò với nhau trong lúc em bế tắc nhất.Ngoài ra,anh còn chat mùi mẫn về giới tính với cô bạn thân của anh y như 2 người là bồ vậy.


Và anh cũng đã chia tay cô ấy,để quen với cô bạn thân đó,chơi trong nhóm bạn chơi với anh.Cô ấy năng động,sắc sảo lại ăn mặc sành điệu nữa nên anh mới yêu cô ấy say đắm đến vậy.Chỉ có điều em luôn đau khổ trong lòng là chính cô gái đó đã từng nói em níu kéo anh nhiều lần sau khi chia tay anh là vì túi tiền của anh.Anh không bênh vực em mà còn nói uhm` chắc vậy,miệng em nói em yêu anh mà trong lòng em thì....Có lúc em với anh đang quen nhau,khi nghe anh tâm sự tình cảm rạn nứt,cô ta nói vậy bỏ nó quen em đi,thế mà anh cũng nói không quen h thì anh quen em rồi.


Em rất sock,có lẽ lỗi là do em,do em không biết chăm lo cho tình yêu của chúng mình,không biết ăn diện sành điệu,ko biết lấy lòng người khác vì tính em rất thẳng và thật thà.Còn cô ấy luôn đi chơi chung với anh,trò chuyện cởi mở về giới tính như vậy, nên có lẽ anh thích tính cách phóng khoáng từ cô ấy chứ không phải là người truyền thống như em.Nhưng em vẫn cảm thấy cô ấy thật ích kỉ khi nói về em như vậy.Không hiểu sao một cô gái có vẻ ngoài đẹp mà tính cách như vậy anh vẫn thích được hay sao?Em nghe mọi người xung quanh nói tuy cô ấy hòa đồng nhưng thật ra bên trong là cáo già,rất gian dễ gì bộc lộ ra cho anh biết.2 người còn đăng rất nhiều hình lên fb và mở shop quần áo chung nữa.Anh tin tưởng người con gái đó đến vậy hay sao?


Em cũng chẵng biết phải làm sao để quên anh,quên đi những gì anh và cô ấy đã nghĩ về em.Nghĩ lại cảm thấy rất đau,em không muốn từ bỏ,em luôn hi vọng có một ngày anh sẽ nhận ra ai tốt với anh.Nhưng chắc sẽ không có ngày ấy đâu.


Bây giờ em nhận thấy là người con gái hiền và nhút nhát như em sẽ khó có ai để ý.Họ chỉ thích các cô gái cá tính,có tính cách chịu chơi,phóng khoáng hết mình.Nhiều lúc em cũng muốn trở thành mẫu người lí tưởng đó lắm chứ,nhưng em không làm được.Em cảm thấy khó chịu khi trở thành con người khác.Em phải làm sao bây giờ hã mọi người?