e và bạn trai yêu nhau đã được 7 tháng r, nhưng tính cách của cậu ấy ở con trai thì lần đầu tiên e gặp. không bjk có a zai nào trong đây hay giận dỗi người yêu mình vì những lý do hơi lảng một xí như giỡn đạp chân trúng cái quần làm dơ 1 xí thì giận. Nói chung là nhiều chuyện khác nữa kể ra thì cũng dài. E muốn hỏi mọi người phải làm sao để bạn ấy bớt giận những chuyện nhỏ nhặt ấy đi hoặc giân thì cũng giận đừng lâu quá. Tính e ít khi giận ai, giận thì cũng vài phút là hết, lâu lắm cũng mấy tiếng là cùng, bạn ấy thì trái ngược. Nhiều khi 2 đứa nói chuyện e cũng nói về vấn đề đó, thì bạn ấy cũng hứa nhiều lần: thôi lần sau hok giận nữa đâu, nhưng được vài ngày thì đâu vẫn vào đấy, tấn suất giận còn nhiều hơn và mức độ giận lâu hơn. Giờ e hết cách r, có vẻ như giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu cũng hok được nữa r. E bjk phải làm sao để bạn ấy có thể thay đổi đây ạ? quả thực trong tình yêu mà cứ giận dỗi hoài như thế khiến e cảm thấy mệt mỏi lắm. Mong a chị trong diễn đàn cho e một lời khuyên chân thành, e phải làm thế nào để bạn ấy bớt giận đi. E cảm ơn mọi người nhiều