E là thành viên mới của wtt, có gì còn vụng về trong viết lách mong các a, các chị xem e như e gái trong nhà mà bỏ qua cho e nhé!
E rất phân vân khi lập topic này vì e sợ các anh chị ở wtt sẽ cười vì sao e trẻ con thế, nhưng e đọc qua các topic thì thấy mọi người đều tư vấn và chia sẻ rất tận tình ạ. E xin được kể chuyện của e để mong được các anh chị ở wtt chia sẻ và tư vấn giúp e ạ.
Năm nay e 22t, e quen a ấy được gần 1 năm. A ấy là người có địa vị xã hội và hơn e khá nhiều tuổi. Thời gian đầu tiên a ấy theo đuổi e, e rất hờ hững và hoàn toàn không quan tâm gì đến a ấy, vui thì e nói, e cười, buồn thì a ấy nt cả nửa ngày trời e mới reply. Nhưng sau một thời gian, vốn là con gái, e quen với cách được a ấy yêu thuơng và chiều chuộng, nên e không muốn vun đắp gì mà chỉ suốt ngày nhõng nhẽo thậm chí còn trẻ con nữa. E ích kỉ và trẻ con đến mức, nghe những gì các cô bạn e chọt ngoáy thì e lại tin và về gây với a ấy dù e biết các cô ấy đều ít nhiều có vài lần cưa cẩm a ấy. Có lẽ a ấy không quá xuất sắc về mặc ngoại hình, nhưng bù lại có lợi thế về mặt từng trải nên a ấy rất biết cách được lòng mọi người dù là nam hay nữ và một điều quan trọng là là gđ của 1 công ty lớn. Mỗi lần như thế e lại cãi nhau với a ấy. Dù cho a ấy có nói là không có. E và a ấy ở xa nhau nhưng a ấy vẫn luôn thu xếp đến nơi e sống để thăm e, a ấy luôn dành thời gian có thể để ở bên cạnh e, quan tâm e từng chút một, tìm hiểu từng sở thích của e, đi nước ngoài công tác vẫn không quên mua quà và email cho e thường xuyên. Thực sự ở bên cạnh a ấy e có cảm giác rất tin tưởng và hạnh phúc nhưng lại ám ảnh những gì cô bạn kia nói về a ấy nên có lần a ấy hứa về thăm e mà không đi được vì sáng hôm sau a ấy phải họp sớm, thế là e nổi nóng và lờ đi những tn của a ấy. A ấy nt liêc tục nhưng e k tl thế và a ấy đã không nt cho e 5 ngày. Mãi cho đến Noel, e đi chơi về thì thấy tin của a ấy :"Chúc e giáng sinh vui vẻ em nhé." e chỉ tl cộc lốc:" you too". Không biết có phải a ấy muốn bắt chuyện với e không nhưng lúc e nt lại là đã 1h sáng, a ấy vẫn tl và nói tiếp là hôm nay đi ra ngoài nhìn thấy một người rất giống e. Rồi e k tl lại nữa. Qua 2 ngày sau a ấy cũng k nt, nhưng bây giờ e bắt đầu yêu a ấy rồi nên e đã từ bỏ cái sĩ diện vốn có là không bao giờ chủ động nt cho đàn ông mà nt anh ấy là:"Anh!". Vì đã khuya nên a ấy k tl. Sáng hôm sau a ấy nt là chào e, how are you. E muốn nói nhiều hơn nhưng e chỉ nói là cuối năm công việc chắc bận lắm. Giữ gìn sk Take care! E nhắn tin này ai cũng bảo e ngu. E nghĩ chắc a ấy k nt lại nữa đâu. Thế mà a ấy nt lại gần cuối năm e có đi đâu công tác nữa không? E phải ăn uống đầu đủ không lại ốm nữa đó. Theo a chị a ấy còn yêu e không? Đây chỉ là giận hờn hay đã đến lúc ctay rồi ạ? Tại vì áp lúc công việc nặng nề, e lại còn hay nhõng nhẽo, k chia sẻ với a ấy, mà chỉ đòi hỏi vớ vẩn và hơi 1 tí là đòi chia tay. :((. E phải làm sao đây các anh chị ở wtt?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị thì lại thấy em chưa yêu anh ấy. Em ở trong cái tình trang, que...
Ai...
ak ak, e nhắc c mới nhớ ta là có đọc dc hai ng ở xa nhau. e nhắn tin...