Mình và bạn gái yêu nhau hơn 1 năm rồi và cũng đã xác định là năm sau tổ chức.


Chuyện là thế này, đợt vừa rồi cơ quan mình có tổ chức đi Móng cái - Trà Cổ 3 ngày, mình đi một mình vì toàn cơ quan chỉ cho người nhà đi thôi, không ai cho người quen, hay người yêu đi cả. Mình đi một mình.


Ra tới Trà cổ thì trời mưa, suốt ngày chẳng đi đựoc đâu, đoàn ra Móng cái mua sắm, mình đi 1 vòng thấy chán chán. Thế là quyết định xin phép trưởng đoàn về Hạ Long sớm sau đó sẽ gặp đoàn vào chiều hôm sau ở Hạ Long. Mình cũng đã nói trước với bạn gái mình là về đó có 2 cô bạn học Đại học rủ về chơi.


Đi gần về tới hạ Long sau khi nhắn tin qua lại 1 chút thì mình nhận được mấy tin nhắn không vui vẻ từ người yêu mình và còn nói là sẽ đi gặp người yêu cũ rồi mọi thứ nữa...bạn gái mình thì mình biết tính, nếu cái gì không đúng ý, không hợp ý là hay bung bét lắm, có thể nói ra mọi câu nói có thể...và có thể làm mọi thứ.


Kết quả là mình lại bắt xe ngược lại Móng cái quáng đường đi về mất khoảng gần 8h, mệt mỏi mọi thứ... mình cũng rất bình tĩnh hỏi nguyên nhân thì nhận được câu trả lời là "Lo cho mình con trai về nhà con gái chơi sợ chồng hoặc người yêu ghen tuông...sợ chuyện không may xảy ra, rồi chuyện về đó sinh hoạt ăn ở ngủ nghỉ nữa", mình thì đã tính là về đó mấy đứa đi chơi thôi rồi mình sẽ ra nhà nghỉ nghỉ ngơi. Lại thêm bà chị họ nói là nó bảo ra ngoài đó có việc nên muốn đi một mình không cho Chị em mình đi cùng nữa. vậy là .... Chán toàn tập.


Mình hơn bạn gái mình 4 tuổi, nhiều lúc thấy những hành động đó rất trẻ con nên mình bỏ qua, nhưng nhiều lúc thấy hơi quá đáng thì phải. Mình thì luôn theo trường phái lấy Nhu thắng cương. Liệu suy nghĩ và hành động của mình như thế đã là đúng?


Mong được mọi người chia sẻ!


Chân thành cảm ơn!