chào các chị! Em mạo muội viết bài này xin đc chỉ giáo để chiếm lấy trái tim 1 anh chàng. Em bít cọc đi tìm trâu sẽ khó khăn muôn phần nhưng em vẫn muốn phấn đấu hihi


Giới thiệu sơ qua tình hình là em 24 t, ngoại hình, công vc ở mức chấp nhận đc, chắc ko đến nỗi quá tệ :D Tính tình em bị nhát người lạ nên mới quen em ko biết nói chuyện gì hết, kiểu gặp lần đầu sẽ thấy em hơi nhạt nhẽo :(( nhưng về bản chất em nói nhiều, vui vẻ và nữ tính.


Anh ấy tuổi hợp tuổi em, ngoại hình bình thường, cv khá tốt.


Em gặp anh ấy lần đầu bởi đứa bạn giới thiệu. Lúc nhìn thấy anh ấy em thực sự có cảm tình ngay, dù ngoại hình của anh có thể nói là không đẹp nhưng anh ấy có nụ cười rất tươi và dịu dàng, dáng dấp lại rất hoạt bát nhanh nhẹn. Em thích kiểu đàn ông như vậy, sợ nhất đàn ông đẹp mà trông đểu đểu hihi.


Lúc ăn cùng nhau thì bọn em có nói chuyện một ít với nhau nhưng ko nhiều (vì em ko bít nói gì huhuhu) chủ yếu là anh ấy nói chuyện với bạn em.


Lúc về anh ấy nói hôm nào đó muốn rủ em đi uống cf.


Anh ấy có add fb của em nhưng ko xin sđt :(


Em mún hỏi ý kiến các chị các bạn ở đây là liệu zai này có thích em không?


em trc cũng có người yêu nhưng đã rất rất lâu rồi em không hẹn hò với ai cả. Có phải con trai họ thích thì sẽ xin số đúng ko? Nếu thế có vẻ anh ấy ko cảm tình vs em lắm thì phải (cơ bản là lúc gặp em nói hơi ít, hơi nhạt T.T)


Giờ em muốn tiếp cận anh ấy thì phải bắt đầu thế nào ạ?