Em đang có một nỗi niềm phải thỉnh giáo tới các chị đây ạ :D mong là các chị kinh nghiệm đầy mình cho em cao kiến với.
Chả là thế này, em cũng thuộc hội ế, cũng mới đi làm được năm nay, trẻ trung, hiền lành. Tuy là cũng có nhìu zai để ý mờ em vẫn dậm chân tại chỗ thôi, chẳng tiến tới được với ai các chị à.
Tình hinh là có 1 zai, để ý em từ khi em mới vào làm (tức là cũng được cả năm rồi). Tốt với em lắm và mới đầu em cũng có cảm tình và tin tưởng. Với giác quan thứ 6 của em thì anh này tốt với em thiệt hì hì. Có đồ ăn gì cũng đem cho em, đi chơi với công ty lúc nào cũng nhìn em, chụp hình này nọ. Nhiều lúc quan tâm nhiều (và còn public trước mặt mọi người làm em rất là ngại +.+). Về nhà thì cũng có chat chit, rồi thì nhắn tin (nhưng ít thôi). Nói chung là có rất nhiều hành động quan tâm (nhiều lúc còn thấy hơn cả mẹ em :)) ) và cũng rất nhiệt tình muốn đi chơi với em. Rất hay để ý xem em đi làm lúc nào, mấy giờ về, ăn uống gì chưa... Rồi thì ghi nhớ mọi thứ em nói, mọi hành động của em :-s
Bởi thế, mọi người đều hiểu lầm là 2 đứa quen nhau và chọc ghẹo tụi em nhiều lắm.
Về phía em, ban đầu đúng là em có cảm tình thật, nhưng về sau này cang tiếp xúc nhiều thì em càng thấy là 2 đứa khác nhau hoàn toàn, phải nói là khác nhau một trời một vực. Trước kia em không nghĩ là những khác biệt tưởng như nhỏ ấy lại ảnh hưởng nhiều đến thế. Từ chuyện ăn uống, gout nhạc, sở thích, tất cả đều khác nhau. Mặc dù là anh í rất chiều em, em muốn đi đâu, ăn gì cũng đều do em quyết định (biết là tính cách và sở thích 2 bên khác biệt). Em cảm thấy nó không ổn, cứ nghĩ tới cái cảnh hẹn nhau đi chơi là em lại nghĩ tới cảnh đi đâu làm gì cho hợp với cả 2. Nếu mà làm theo ý em thì chỉ em vui còn người ta chỉ là chiều em thôi, em cũng cảm thấy không thoải mái. Dần dần gặp nhau không còn thấy vui vẻ nữa (ít ra là em thấy vậy :D)
Điều này em cũng đã nói ra và anh í nói rằng đúng là có sự khác biệt nhưng em làm cho anh í lưu tâm đến những thứ anh ấy chưa hề thích.
Gần đây, do nhiều tin đồn và mọi người xì xào nhiều quá nên bảo em là anh không có ý đồ gì xấu với em đâu, cứ ignore mọi người đi vì sợ em khó chịu :D anh chỉ coi em như em, như bạn thôi. Lúc đó em cảm thấy rất mừng :D vì suốt một thời gian dài người ta quan tâm, tình cảm với em mà em không có reply lại được em cũng thấy vô cùng áy náy. Em có hỏi rằng nếu chỉ coi em như bạn thì sao lại cứ quan tâm em như thế thì anh trả lời là vì anh quý em và còn 1 lý do nữa. Em gặng hỏi thì biết được lý do là em trùng tên với mối tình đầu của người ta từ cả chục năm trước rồi :) đó là ấn tượng từ những ngày đầu nên để khó quên, tuy là không phải sâu đậm gì, thậm chí còn chưa bao giờ hẹn hò.
Em đã nói rẳng nếu coi em là bạn thì không nên tiếp tục quan tâm chăm sóc em như thế để mọi người đỡ hiểu lầm. Và câu trả lời là anh không quan tâm tới mọi người, vẫn sẽ quan tâm em như thế :(( Mật đồ quan tâm mấy ngày gần đây còn tăng hơn, nhắn tin mỗi ngày (trước đây không như vậy),...
Các chị cho em cao kiến coi trường hợp này là như thế nào?