mình quen cô ấy đã gần 5 năm,từ năm lớp 10 đến giờ,giờ minh dang học nam 2 đh,lúc bắt dầu chúng mình cũng ko dc suông sẽ ji mấy,cô ấy có tính lang nhăng,co mình vẩn di bên người khác


Nhưng mình cũng bỏ qua tât cả vì rất yêu cô ấy,1 năm 2 3 4 năm trôi , tình cảm cũng đậm dđà à cô ấy k còn lang nhang nua,nhung thời gian gần đây, mình có hơi hờ hững với cô ấy, nói chung ko bằng lúc trước chút nào,có lẽ vì thế nên 1 tháng mấy ko gặp,thế rồi 2 tháng trôi qua, chúng mình cũng chỉ liên lạc bằng điện thoại thôi,có nhìu lúc cung nho lam, goi dt rủ di chơi nhung cô ấy cứ nói bận...Minh thi cũng ko sao ko gặp vẫn sống dc binh thường.Nhưng 1 đêm mình nằm mơ,thấy cô ấy có người khác, tim minh đau nhói lên, tinh cảm ngày xưa quay về, mình cố gắng hàn gắn nhưng ko dc, cô ấy cứ viện cớ,dến khi m nói lời chia tay, thi moi chịu gặp mình, di chơi với mình.nhưng mìn đã cảm nhận dc tinh yêu cô ấy dành cho m ko còn nữa.và m hiêu dc chắc cô ấy đã quen người khác...Mình buồn lắm,mình thi ko thích bắt cá 2 tay,tuy ko o ben co ay 1 thoi gian,nhung m vẫn chung thủy.rồi 1 ngày m đọc dc tn đt,m mới bik cố ấy da có bồ, còn quen dc 1 tháng rưỡi,m đau lòng lắm,m ko bik lam sao,nhưng m thương lắm, ko có bỏ cô ấy dc,m chia tay ,1 2 3 4 ngày trôi qua, cũng chang thay co ấy nói ji`..nhưng vi quá thuong nen m danh tim co ay va noi m sang sằng bỏ qua dc lổi lầm và kêu cô ấy bỏ người ấy đi..nhưng đâu lai vào dấy dc mấy ngày m cũng fat hiện ra vẫn con quen,còn kêu v ch yêu thương này no..hỗm rài đã 4 dêm minh thức trang, muốn buông tay lắm nhưng ko dc,nhìu khi nghi muốn chết di cho wen di nhung fai song vi ba me chu.giờ cô ấ nói ko quen ai cả, còn m thi ko thể sông thíu nó...giờ mình phải làm sao, m so cu vay hoài, m cung suy kiệt mà chết thôi, ko lẽ tc 5 năm ko bằng tc 1 tháng rưỡi...m xin cô ấy 1 cơ hội, de m dc cham soc yeu thuong nhưng có lẽ muộn rồi,sao lúc tc ko dc nhu truoc, cô ấy ko tìm hieu vi sao, ko chu dong hen m di choi ....ma cô ấy lại tìm người yêu mới...Monh a chi cho em lời khuyên, em nên buông tay hay níu kéo giúp cô ấy thương minh lại...va cô ấy nói co ay ko thương ai cả,ko co ai sống vẫn tốt thôi.hic hic