Em và người yêu cũ của em chia tay đc 2 tháng.Bọn em cũng dự định ra tết cưới nhưng rồi trục trặc nên phải chia tay. Lý do thì là người ấy nói: em hay giận dỗi, hay tin người quá, ăn nói ko suy nghĩ và ko khéo léo (ban đầu là em giận dỗi sau là ngta đòi chia tay luôn)Thật sự trước đây em nghĩ ai yêu mình thật lòng sẽ chịu đựng được hết tính xấu của mình và đàn ông thì phải cao thượng, vị tha.Không phải hối tiếc nhưng thật sự khi yêu nhau người ấy rất chiều em và ban đầu em chọn người ấy cũng vì lý do ấy. E luôn nghĩ con gái phải lấy người yêu mình hơn. Nhưng rồi sau đó em lại quyết định sẽ buông tay cũng vì lý do ấy: người ta muốn chia tay mình, ko còn yêu mình nữa thì mình níu kéo làm gì.Nhưng vừa rồi sau khi bình tĩnh lại e thấy em cũng sai ở nhiều điểm và đúng là em không khéo léo nên mới đánh rơi tình yêu như vậy... Và thật sự em thấy rất nhớ người ấy!Sinh nhật em, tết người ấy đều không chúc em câu nào... Em cũng phất uất lắm vì dù gì cũng yêu nhau, 2 bên gia đình đã đi lại mà người ta nói thôi là thôi, lại còn không tôn trọng bố mẹ em (vì khi chia tay bố mẹ em gọi vào mà ex vâng vâng dạ dạ rồi không vào) và thật sự là cái tôi của em rất to, em lại có suy nghĩ về tình cũ: cái bát đã sứt rồi có dùng để ăn cũng sứt môi chảy máu nên chi bằng tìm một cái bát mới... Nhưng rồi hôm nay em yếu lòng lại ntin cho người ấy và rủ người ta đi chơi thì người ta nói: tối nay thì anh bận nhưng từ mai trở đi thì được.Nghe cái giọng kiêu căng bề trên mà em ghét nhưng lòng lại vui vui cảm giác giống như lần đầu hẹn hò vậy...Em viết topic này mong mọi người tư vấn cho em là mai em gặp ex em phải làm gì????????????? Tỏ ra kiêu kiêu hay hối lỗi??? Giờ em cũng đang khó nghĩ quá, vì tình yêu đã ra đi liệu quay lại có được như ban đầu không hay gặp nhau rồi lại càng làm nhau tổn thương. Còn bản thân ex, e cũng không biết đã có ai khác chưa nhưng em biết từ ngày chia tay em, ex đi chơi tít mít (không ngoan như thời yêu em) và phải chăng trước khi lấy vợ đàn ông luyến tiếc cái thời tự do, bay nhảy. E thì bắt người yêu đi vào khuôn khổ.