Mối tình đầu tiên của e kéo dài 4- 5 năm. Hnay tự nhiên nhớ lại..thấy buồn... mối tình đầu... thật đẹp, thật buồn.... thật dang dở....
Bắt đầu từ năm em 15 tuổi. Cái tuổi hồn nhiên mà không ai nghĩ gì. Nếu nói yêu từ t15 thì nhiều người nghĩ em ham chơi, đú đởn... cũng không trách được.
Hè năm đó em đi sinh nhật bạn của chị bạn em. Coi như đi cùng cho vui. Ở đó em gặp anh T (26T). Em vừa xem phim "Tân dòng sông ly biệt" xong và anh ấy giống y hệt diễn viên chính trong bộ phim đó. Em thỉnh thoảng liếc liếc anh ấy nhưng cũng không nghĩ gì. Hồi đó 15t... còn trẻ con lắm. Tối hôm đó mọi người không hiểu sao cứ xếp chỗ em ngồi cạnh anh ấy. Ngượng chín mặt :Embarrassment: Rồi anh ấy đưa em với chị bạn về nhà vì cũng cùng đường. Về nhà em chỉ nói... có người ở đó giống "Cổ Cự Cơ - tên diễn viễn đẹp trai trong phim" và cũng quên đi luôn.
Mấy hôm sau thấy chị bạn (ở cạnh nhà em) dẫn 3 người bạn tới chơi. Một người có mang bông hoa - là anh T. Làm quen với em, bố mẹ em. Đưa hoa cho em... em thấy lạ ghê. Nói chuyện thì biết anh đi làm, đang ở với bố, không hút thuốc, cờ bac ruoouj chè gì. Thấy hiền hiền. Mấy lần sau lần nào cũng 3 người đó đến chơi, cũng bông hoa hồng@};- mầu đỏ. Sau nhiều lần đến mẹ em cũng quý lắm. Em cũng quen dần... một người anh tới chơi cùng ^^ Dần anh cũng đi một mình tới nhà chơi.
Em được một anh trai hiền lành nên cũng có thói bắt nạt, như một đứa trẻ... nhưng cũng quen gặp anh mỗi tuần vào ngày chủ nhật... quen với bông hồng anh tặng và tin nhắn anh gửi. Ai cũng nhìn ra anh ấy có ý với em, nhưng khi em nhận ra thì em lại sợ. Xua đuổi anh, "hỗn láo" với anh. Nhưng anh không ngừng đến thăm em.
Dần em cũng cảm thấy em có nhớ nhung, có nghĩ tới anh ấy. Đó là 1 năm sau khi quen nhau. SN 16 tuổi em nhận lời yêu anh. Càng ngày càng yêu càng thay đổi mình vì anh. Vì anh em hoàn hảo mình hơn... Ăn mặc theo kiểu anh thích (như bà già:D) ... học nấu nướng, học giỏi hơn để "anh vui" 8-} Em dần cũng thùy mị hơn ... không trẻ con như trước. Biết chăm cho anh, nhắn tin động viên hỏi han.... những thứ mà em chưa từng làm đối với ng con trai nào cả.
Anh cũng thừa nhận.... lúc anh gặp em lần đầu... anh không nghĩ em 15t. Sau anh cũng định vì tuổi nhỏ của em mà bỏ cuộc... nhưng anh cũng yêu cái hồn nhiên ở em. Phải nói... lúc 15t .. nhìn em như 17-18 cơ :D Vì anh em học cách nói chuyện với "ng lớn" - đối tác làm ăn của anh, bạn bè của anh. Em cũng bị nhiều ng ghét vì anh ... vì nhiều người con gái thích anh. Anh mang tiếng đẹp trai nhất khu đó, hiền lành, chịu khó, ko nghiện ngập gì hết. Nhiều người cũng thích gả con gái hay làm mối cho anh, nhưng anh lại chọn con bé mới mười mấy t thôi.