Các mẹ có thể tâm sự với em về mối tình đầu của các mẹ và cho em lời khuyên được không?
Em đã chia tay với mối tình đầu của mình,được gần 1 năm rồi, một điều mà em chưa hề nghĩ nó có thể xảy ra với em. Cứ nghĩ chuyện của chúng em đã "tập xác định" rồi, nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đến nỗi em không nghĩ nó là sự thật. Em không muốn chấp nhận điều đó, không thể chấp nhận được. Ngay đến cả nguyên nhân đến tận bây giơ em vẫn không thể hiểu được. Có phải khi không còn yêu nhau thì người ta có 1001 lý do để nói lời chia tay không? Em vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một mối tình khác. :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Điều đó có khó không các mẹ?
Chắc các mẹ cũng như em. Ấn tượng của mối tình đầu luôn là sâu sắc nhất, thật là khó có thể quên được.
Em là một boy. Người em yêu hơn em 2 tuồi --> khoảng cách tuổi tác là một trong những lý do mà cô ấy đòi chia tay.
Và từ điều đó cô ấy --> suy nghĩ của em chưa đủ lớn --> Em không thể là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.
Và còn n+1 lý do nữa.
Một năm qua, em không còn muốn tiếp xúc với bất cứ thứ tình cảm nào tương tự như vậy nữa. Thấy cuộc sống sao thấy vô nghĩa đến thế.
.................................................
Còn các mẹ thì sao?
Em phải làm như thế nào để có thể quay lại cuộc sống "vô tư" như trước được bây giờ ?