Mối tình đầu của em, có phải anh đã hết yêu em không?
Em và ny quen nhau qua bạn thân em giời thiệu, ny e hơn e 10 tuổi ạ. Ban đầu cả 2 nói chuyện khá hợp, e cũng thích nói chuyện với a í, thường xuyên nhắn tin qua lại ạ. Được 1 thời gian thì e đồng ý làm bạn gái ( tuy không nói hẳn ra nhưng trong lòng e xác định như vậy ạ) đến giờ được nửa năm rồi nhưng e không cho đụng chạm thân mật quá ( ôm hun thì ok ạ), có lần a í bảo với e là " đi với e mà a chẳng có cảm giác gì cả, như đi với bạn vậy" làm e rất buồn. Tính e thì trẻ con, a thì già dặn, thêm phần công việc khá bận, đi công tác xa nên rất khó gặp nhau ( hồi trước hầu như ngày nào cũng đi với nhau ạ). Cả ngày gọi điện cho e được 1 lần mà nhiều khi nói chuyện khô khan lắm, mọi couple e quen đều gọi điện buôn cả mấy tiếng đồng hồ, e vs ny thì chỉ vài phút a đã chủ động dừng, e cảm giác như a chẳng còn y e nữa :( e phải làm gì đây các chị? Vì là tình đầu nên e hi vọng rất nhiều, mơ mộng rất nhiều nhưng lại bị thất vọng tràn trề ạ :((