Từ trước đến giờ e toàn là đứa đi tư vấn tình củm chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như thế này cả các mẹ ạ!E đọc sách báo cũng khá nhiều, nhất là những sách báo về chuyện tình cảm,tư vấn tình yêu…vừa là để học kinh nghiệm cho bản thân vừa là để lấy cái tư vấn cho bạn bè. 


Giờ e đang rất là bối rối, cũng k biết làm như thế nào cả, nhờ các mẹ tư vấn cho em với nhé!


E năm nay 23 tuổi, giờ mới biết cái mùi vị của mối tình đầu (ngày trước cũng đã từng thích thích rùi, nhưng đó chỉ là cái cảm giác thích kiểu trẻ con, thấy người ta hay hay rùi thích thui ạ).E với anh bắt đầu quen biết nhau từ tháng 6, qua đứa bạn thân của e ( a í chơi thân với anh trai của thằng bạn thân e cũng hơn 10 năm rùi) nhưng mãi đến tháng 10 thì e mới nhận lời yêu (a í nói là bắt đầu thích e từ lần gặp thứ 2, nhưng mãi cuối tháng 8 thì em mới bắt đầu có tình cảm).Nhà anh í có 1 chị gái, và chị í cũng quý em lắm.Anh í cũng kể chuyện cho bố mẹ ở quê rồi . E mới đồng í thì a đã muốn cho bố mẹ a lên gặp bố mẹ e để nói chuyện, nhưng e k cho, bảo cứ tết về đã, dù sao bme e cũng chưa biết về a và bố mẹ a cũng thế , nhưng a bảo khi cưới chồng cưới vợ là cưới về để mình chung sống cả đời chứ không phải là cưới cho bố mẹ mà – rồi cầu hôn e – rủ e đi đăng kí kết hôn rùi cưới sau nhưng e k chịu, muốn chuyện gì cũng từ từ, mí lị năm nay e cũng chưa được tuổi. Rồi a muốn về thăm bố mẹ hai bên vào trước tết, nhưng e không đồng í, hai đứa cũng bất đồng quan điểm về chuyện này, vì em nghĩ, dù sao cũng sắp tết rùi, mà tết thì thể nào cũng về,về trước cũng được mấy ngày, tốn thời gian và tốn kém nữa. Với lại, e cũng mới đi làm được có 1 năm, kinh tế cũng chưa được ổn định lắm, mà tính em thì không thích phụ thuộc lắm, nhất là chuyện tiền bạc với người yêu. Cảm thấy không được thoải mái lắm. Rồi chuyện cũng thu xếp ổn thỏa cả ạ.


Qua thằng bạn e và những thông tin ngoài lề của mấy đứa bạn ở gần nhà a í thì e cũng biết được một phần về chuyện tình cảm và cuộc sống của a í trước kia, và cũng do a í tự nói nữa. Thời sv, a í đã nhậu nhẹt…rất nhiều, nhưng những cái đó e k quan tâm, cái e quan tâm là con người a í bây giờ cơ.và e cũng nói rõ quan điểm của e với a í, nên cũng tôn trọng, k nhắc lại quá khứ bao giờ cả.


Em cảm nhận được, tình cảm của a í dành cho em qua những hành động mà a í làm cho em.Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng k có gì đáng nói cả.