Thân gửi ,


Đầu thư, em xin giải thích mục đích viết lá thư này của em : là vạch trần bộ mặt thật của một kẻ trơ tráo, lừa lọc, vô cùng nhẫn tâm


Từ 3/2/2010, bắt đầu có mối quan hệ tình cảm với Trần Văn Hiếu(cmnd số :023655090 cấp ngày 01/07/1998), tốt nghiệp đại học Bách Khoa khoa điện- điện tử, khóa 2006.Hiện là giám đốc công ty may mặc TNHH ĐẠI NHÂN từ 2011 đến nay.


Hồi tháng 5/2012, không hiểu vì lý do gì mà anh đột ngột đòi chia tay với em.Khiến em rất đau khổ, vì dù sao em cũng yêu anh rất nhiều,và anh ấy là mối tình đầu của em. Chị biết không, trong suốt thời gian quen nhau, anh ấy chưa bao giờ dắt em về nhà gặp bố mẹ, để ra mắt với lý do chưa đến lúc thích hợp, em cũng ngây thơ tin vào điều đó,và luôn tin tưởng hết lòng vào tình cảm anh ấy dành cho mình..


Thật sự, nói là yêu thương nhau, nhưng anh ấy luôn dấu diếm mọi điều về bản than, và luôn tìm mọi cách để khônng đề cập đến chuyện sẽ dắt em về giới thiệu với gia đình.Anh thường mang vấn đề giới tính của anh ra để làm nguyên nhân, tránh né công khai mối quan hệ của hai người .Anh nói với em anh có giới tính không bình thường như những người đàn ông khác, anh ấy thuộc giới tính thứ 4. (asexual (vô tính)Biết điều đó, thoạt đầu em cảm thấy rất ngạc nhiên và khó chấp nhận,nhưng vì tình yêu mù quáng em đã chấp nhận và tiếp tục yêu anh.


Rồi khi anh ra mở công ty Đại Nhân,với nhều khó khăn thuở mới lập nghiệp.Tuy mới ra trường với đồng lương nhân viên ít ỏi, em cũng có cố gắng cho anh ấy mượn một số tiền 15 triệu đồng, và những khoản chi tiêu lặt vặt khác1 vài triệu đồng..em đã cố gắng nhịn ăn nhịn mặc, chi tiêu để giúp đỡ anh ấy hết sức.Những ngỡ, khi đã cùng nhau trải qua khó khăn, sẽ hiều nhau hơn, nào ngờ anh ấy đã thay lòng đổi dạ.


Rồi đến hồi tháng 6/2012 , sau khi tìm mọi cách chia tay em thật phũ phàng, anh ta lại nêu them lý do , cảm thấy không thỏai mái khi dối diện với em về quá khứ.Anh ấy thú nhận quá khứ ngày xưa với em.Ngày xưa khi còn từng là sinh viên, do ham mê tình dục mà anh ấy đã gia nhập vào hội kín, gồm những người quan hệ tình dục tự do dạng trao đổi bạn tình, một cách tập thể với nhau.. và lâu ngày do chai xạn cảm xúc , mà anh ấy có suy nghị lệch lạc về tình dục và giới tính.và mắc các bệnh hoa liễu


Sau tháng 5-2012 bọn em chia tay,một cách vội vã từ phía anh ấy, dù em dã khóc lóc, van xin hết lời, và chấp nhận mọi quá khứ của anh, vì em chỉ yêu anh của hiện giờ.


Nhưng anh ấy vẫn nhất mực từ chối với lý do hai người không hợp mạng, không tốt cho việc làm ăn của anh ấy theo như thầy phong thủy nói.


Tuy nhiên, trong suối thời gian dài từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2012, những lúc khó khăn, anh ấy vẫn tìm đến để vay tiền và dụ dỗ em tiếp tục qua lại


Em mẫn tiếp tục gặp nhau, em vẫn cùng anh ấy gặp gỡ với bạn bè của anh ấy, mà em đã hòan tòan ngây thơ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hôm 25-26 tháng 10-2012 (hai ngày trước đám hỏi của anh ấy ), anh ấy vẫn cùng em đi du lịch vũng tàu,


Tới tận tối 16/11/2012, anh ấy vẫn tìm cách gặp em và dùng những lời lẽ ngọc ngào. Khiến em nghĩ anh ấy đã suy nghĩ lại, và có ý định quay về.


Nào ngờ, tối hôm sau, khi em đi về thì nhận được thiệp cưới. anh ấy gửi đến cho gia đình.Đến lúc này, em mới vỡ lẽ ra toàn bộ, biết sự thật, về màn kịch đã được sắp xếp kĩ lưỡng của hắn.


Em đau khổ ,bang hòang tột độ, tìm đến anh ấy để giải thích, thì anh ấy bỏ đi mất tích, khóa máy.Đến mãi tối lúc 23:00, anh ấy mới trả lời điện thọai .Thật đau xót và bang hòang, em thấy hình như mình gặp một con người hòan tòan khác, vô cùng giang hồ.Anh đã chối bỏ một cách hèn hạ và khốn nạn,anh vu khống em bị thần kinh hoang tưởng.Các anh chị có thể tưởng tượng ra cảm xúc đau xót bàng hoàng tột độ của em lớn đến chừng nào, khi nhận ra con người thật giả dối ,lọc lừa của anh.Anh ấy còn hâm dọa, sẽ báo cảnh sát, nếu em tiếp tục tìm đến nhà.


Ngày 18/11/2012,buổi chiều hôm đó, lúc 18:00 em có tìm tới nhà anh ấy, để giải quyết chuyện tiền bạc, anh đã vay em. Do anh ấy đã tuyệt nhiên cắt đứt liên lạc với em. THì gia đình ấy lớn tiếng dọa nạt, uy hiếp em, phủ nhận toàn bộ chuyện anh ấy có vay nợ em.Về mặt anh ấy, và gia đình, còn gọi điện thọai cho công an phường để giải em về đồn.


Tại công an đồn ,bên công an đòi anh ấy trình diện để đối chấp về việc vay nợ, thì anh ấy tiếp tục trốn tránh, một mực không chịu xuất hiện và mẹ anh ấy tiếp tục, sĩ vã em, khiến công an phường phải lớn tiếng để trấn áp. Và cái thắng cũng thuộc về người ngay, sau hồi thẫm vấn, em được thả về nhà do thông cảm với hòan cảnh đáng thương của em.Vì du sao em cũng là người bị hại