Mình và anh ấy quen nhau cũng hơn 1 năm rồi, tụi mình chưa vượt quá giới hạn, anh ấy 35 tuổi là giám đốc kinh doanh, mình 27 tuổi đang làm cho cơ quan nhà nước. Tụi mình ở xa nhau nên ít có thời gian gặp gỡ tìm hiểu, gần đây mình phát hiện ra anh ấy từng sống chung như vợ chồng với 1 người chung công ty, chị này đã nt cho mình biết điều đó, nhưng anh ấy đã giải thích là 2 người chia tay từ trước khi anh ấy quen mình, chỉ vì chị ấy níu kéo nên mới như vậy. Mình quyết định im lặng ko nc với anh ấy 1 thời gian để xem lại tình cảm và xác định nên tin ai, theo những gì mình tìm hiểu thì khoảng thời gian anh ấy bắt đầu quen mình, hầu như ko có bằng chứng nào cho thấy là anh còn quen người đó (mình tìm hiểu qua những chia sẻ trên facebook của người con gái đó, và những bạn bè thân thiết của anh), mình quyết định cho anh 1 cơ hội nữa, mình muốn gặp mặt gia đình anh và cũng như biết được chỗ ở cùng với nơi làm việc của anh, tụi mình gặp nhau và anh cũng giới thiệu mình với những người bà con đang làm việc tại Sài Gòn (mình chưa gặp ba mẹ của anh, vì ông bà còn ở quê). Trước đó anh có lên thăm mình, nhưng có lẽ thời điểm đó mình chưa chắc chắn trong tình cảm, nên dù biết anh đi đường xa để gặp mình, mình cũng quyết định ko để anh gặp mặt ba mẹ, tụi mình chỉ gặp nhau ngoài quán rồi sau đó mình bảo anh về (đến nay anh ấy vẫn còn giận chuyện đó, anh ấy nói mình ko thật lòng, mặc dù mình đã giải thích). Vấn đề lớn nhất dẫn đến giận hờn của 2 đứa, và nhiều lần mình đã muốn chia tay là chuyện liên lạc gọi điện và nhắn tin rất thưa thớt, mình cũng bận rộn và anh cũng vậy, lần gặp nhau ở Sài Gòn mình đã biết được cv của anh rất vất vả, nhiều lúc ko có thời gian nghỉ ngơi, khách hàng hẹn gặp giờ nào thì phải gặp giờ đó, nhiều khi lịch hẹn kín hết, anh ấy còn ko có thời gian ăn hoặc ngủ...ngoài ra anh ấy là con út còn phải lo cho ba mẹ già ở quê, chưa kể những người cháu khi vào Sài Gòn học cũng ở nhờ nhà anh ấy, anh ấy còn phải lo ăn lo học cho những người đó, mặc dù anh ấy ko nói nhưng mình biết được, mình cũng rất thông cảm và cũng thấy rất thương, nhưng mình thấy rất khó để duy trì mối quan hệ này, 2 người ở xa cũng khó có lòng tin là anh ấy chỉ quen mỗi mình, nt thì thưa thớt, nhiều khi nt vài ngày sau anh ấy mới tl, nếu mình nhắc nhở thì anh ấy chỉ đc 1 ngày đó tl tn ngay, qua ngày sau thì đâu lại vào đấy, mình chán nản đã dứt khoác vài lần, nhưng anh ấy giải thích làm mình cũng mềm lòng, mình chỉ sợ mình quá ích kỷ khi anh ấy bận rộn mà mình luôn đòi hỏi sự quan tâm quá nhiều, nhưng thật sự bây h mình thấy rất hoang mang, mối quan hệ mà gặp nhau cũng ít, trò chuyện cúng ít thì duy trì để làm gì, nếu mình quyết định chia tay thì mình có quá đáng ko, mình ko biết nên quyết định thế nào, nên cần ý kiến của những người ngoài cuộc để có thể sáng suốt hơn, mong các bạn chia sẻ ý kiến để mình có thể đưa ra quyết định đúng!