Minh và người đó đã quen nhau qua 1 người bạn chung cho nick mình nhưng hắn nhất quyết ko tiết lộ danh tính. Mới đầu mình cũng nghi ngại rất nhiều nhưng nói chuyện online với nhau đc hơn 3 tháng thấy hợp quá nên quyết định gặp mặt. Hắn 32 tuổi, hơn mình 8t nhưng phong cách nc rất trẻ trung hài hước nên mình ko có cảm giác chênh lệch quá về tuổi tác, công việc 2 đứa ổn định, về ngoại hình thì mình nhỉnh hơn hắn.



Bọn mình cũng tìm hiểu như bao cặp đôi hẹn hò, mình nhận thấy 2 người giống nhau rất nhiều sở thích và quan điểm sống, nc với nhau cả ngày ko thấy chán. Tuy nhiên chưa bao giờ hắn nói yêu mình, chưa bao giờ ngỏ ý muốn dẫn mình về nhà sau 6 tháng quen biết. Do công việc cty mình rất bận nên hôm nào cũng 7, 8h mới về đến nhà, thời gian dành cho bản thân và gia đình ko đc nhiều, tối về đi chơi hoặc nếu ko đi thì ở nhà nhắn tin với hắn cũng full hết ngày nên mình khá hạn chế giao tiếp với những đối tượng khác,



Về công việc của hắn ngược lại rất linh hoạt thời gian, làm kinh doanh nên khi đi làm cũng là đi café và đi muộn về sớm thoải mái nên hắn cũng có nhiều mối quan hệ khác và hắn cũng ko che giấu điều đó làm mình rất buồn. Mình cũng nghĩ là đàn ông trên 30 thì có nhiều mối quan hệ là chuyện bt nên thời gian đầu mình cũng sẵn sàng chấp nhận, nhưng về sau khi tình cảm đã sâu nặng hơn lại khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình ko hiểu tại sao đến tuổi đấy mà chẳng nhẽ hắn ko nghĩ đến chuyện yêu đương nghiêm túc lập gia đình mà thích lao vào những mối quan hệ ko đầu ko cuối?



Do mối quan hệ ko rõ ràng nên mình cũng ko có quyền hỏi rõ hay ép buộc hắn phải đối xử với mình như người yêu, mình ốm đau hắn chỉ hỏi han nhắn tin chứ ko thuốc thang hay đến chăm sóc gì cả, các ngày lễ đặc biêt (sn mình, valentine, quốc tế phụ nữ…) thì hắn tuyệt đối mất hút ( chỉ nhắn tin vài câu chúc mừng gọi là). Mình rất thất vọng và tìm kiếm một mối quan hệ khác và cũng công khai nói cho hắn biết, giả vờ là sắp cưới để thử lòng, hắn cũng có vẻ ghen nhưng bên ngoài vẫn thể hiện là ko quan tâm và thậm chí còn hùa thêm cho mình và tên kia nữa.



Có lần hắn tâm sự với mình sự khác biệt của tri kỉ và vợ là tìm đc 1 người đủ 2 yếu tố rất khó, giả sử có lấy tri kỉ làm vợ thì về sau cũng ko thể là tri kỉ đc, mình liên tưởng đến mối quan hệ của mình và hắn bh, tâm sự với nhau rất nhiều nhưng ko hề nói lời yêu thương và ko nghĩ đến tương lai.



Sau 2 tháng suy nghĩ mình giãn dần gặp mặt và nói chuyện mình quyết định dừng hẳn ko liên lạc bằng cách giả vờ cãi nhau rồi vin vào đó dừng nc luôn. Ban đầu hắn vài ngày lại nt cho mình giả vờ bắt chuyện nhưng thấy mình im lặng nên cũng thôi. Mình nghĩ nếu xác định ko là gì của nhau thì cũng ko có nguyên nhân gì để níu kéo hay rời bỏ cả nên mình cũng ko giải thích về sự ra đi này.



Tuy nhiên khi ko gặp mặt nữa mình rất buồn và nhớ, mình nhận ra đã dành cho hắn rất nhiều tình cảm, thời gian đầu mình cứ mong chờ hắn gọi điện hay thậm chí đến nhà mình đòi gặp (những việc như ny cũ của mình đã từng làm) nhưng việc này hoàn toàn ko xảy ra.


Đến bây giờ là đã hơn 2 tháng kể từ lần gặp mặt cuối cùng hắn lại nhắn tin chúc tết mình, trong lòng mình vẫn le lói một chút hy vọng, chỉ cần hắn nói yêu và cần mình bên cạnh mình sẽ quay lại ngay nhưng điều đó dường như quá viển vông.



Xin lời khuyên từ các bậc cao nhân ở đây mình phải làm gì trong hoàn cảnh này ?:(