Mối quan hệ bạn thân khác giới của người yêu. Mình phải làm gì cho trọn vẹn?
Em chào các bạn, các anh chị trên diễn đàn .. Em tham gia diễn đàn cũng chỉ mới thôi và chưa bao giờ lập một topic nào cả, nhưng đến hôm nay thì đúng là em đã rất buồn, em ko thể suy nghĩ được gì nữa nên em viết tâm sự của em ra đây mong các bạn, các anh chị giành cho em chút lời khuyên.
Em và người yêu em mới chỉ yêu nhau hơn 8 tháng. Anh người yêu em rất tốt, quan tâm đến em và gia đình em. Nhưng anh ấy có đôi phần gia trưởng, cố chấp và cứng nhắc.
Người yêu em có một chị bạn thân tên M mà theo như anh ấy nói, đây là bạn thân 24 năm của anh, là bạn rất thân của anh. Tính em cũng hơi trẻ con nhưng em ko phải là ko biết nghĩ, bạn bè của người yêu em rất thoải mái, hội bạn thân khác của anh ý em cũng chơi cùng rất hòa đồng, mọi người cũng yêu quý em nhưng riêng cái chị bạn thân này thì em không thể chấp nhận được. Từ những lần gặp đầu tiên em đã rất khó chịu với chị này, hồi còn cưa em, anh ny em có lần dẫn chị này đi chơi cùng nhóm bạn, chị ta cứ xấn xổ vào đòi chụp ảnh tự sướng rồi hát cùng các kiểu, nhìn mặt khó ưa.
Có lần em và người yêu em đang đi chơi thì em buồn ngủ quá đòi đi về, anh ý cũng bảo buồn ngủ nên cả 2 đứa đi về. Anh ý đưa em về nhà rồi ko về nhà anh ý luôn mà lại tạt sang nhà chị bạn thân kia để sửa mạng - theo như lời của anh ý nói - Lúc đó đã 10h hơn, và anh ý ko hề nói vs em trước là anh ý sẽ qua nhà chị kia, cũng như trước đó ko hề nói với em là chị ý nhờ sửa mạng. Em đã rất buồn bã, giận dỗi anh ý sau rồi cũng cho qua.
Có lần anh ny em nhắn tin với chị kia rồi xóa tin nhắn đi nhưng vô ý lại chụp màn hình lại ( vì vô tình em xem phần hình ảnh của điện thoại mới biết được). Em chỉ đọc được đôi ba câu chị kia nói đại khái rất khó chịu với em. Em rất buồn bã và thất vọng một phần vì người yêu nói xấu mình sau lưng, một phần vì anh ta dám nhắn tin với người khác rồi xóa đi.. nhưng vì tin nhắn đã xóa đi hết rồi nên em ko thể biết được nội dung của đoạn nói chuyện kia, anh ny em cũng một mực nói rằng anh ko bao giờ nói xấu em cả.
Nhưng em ko thể nào mà chấp nhận được.. Em đòi anh ny của em phải đèo đi gặp chị kia một phần để em đọc được những dòng tn đó, một phần để cho chị ta biết là em ko hề thích chị ta, phần nữa cũng thử xem ứng xử của anh ny em thế nào, vì nếu có gì khuất tất chắc chắn anh ý sẽ ko dám đưa em đi gặp.
Chị kia làm ở đại sứ quán, ăn nói ra trò, khéo léo, xinh đẹp và biết ứng xử. Lúc em đến gặp chị ta bảo là chị ta đã xóa những dòng tin nhắn kia và nói với em những câu rất bề trên như "cuộc sống có rất nhiều điều phải lo lắng, em ko cần phải để ý những chuyện như thế này đâu".. Em dù rất tủi thân nhưng cũng cố kiềm chế. Sau khi đi gặp về, anh người yêu em còn bảo em rằng em đòi đi gặp như thế là em sai rồi, em không nể mặt anh các kiểu. 2 đứa mâu thuẫn lớn những tưởng đã phải chia tay nhưng vì còn yêu nhiều nên lại thôi. Tha thứ cho nhau.
Sau lần em gặp chị ta cách đây hơn 1 tháng, thì chị ta khó chịu với anh ny em mà theo như ny em nói thì chị ta dỗi. Em nghĩ trong đầu chả phải ny thì chả có nghĩa lý gì mà đi dỗi nhau.
Rõ là đang dỗi thế mà hôm qua lại nhắn tin đòi gặp người yêu em chỉ vì chị ta đang buồn. Anh người yêu em thấy chị ta gọi điện bảo là đang buồn như thế là lên lịch hẹn luôn vào tối 1-1. Lát sau kể với em, e tỏ thái độ buồn vì ngày lễ tết mà người yêu thì đi gặp ng khác, để mình em ở nhà thế kia. Sau đó anh ý đổi lịch hẹn sang tối hôm qua luôn. Hôm qua cũng là sinh nhật mẹ ny em, dù em đang rất buồn nhưng em cũng cố gắng thể hiện vui vẻ để đi cùng ny mua quà sinh nhật tặng bác. Khi đi mua, anh ny em đã lên lịch rằng " bây giờ anh sẽ về nhà ăn cơm, tặng quà cho mẹ. Sau đó anh sẽ vòng sang đi gặp chị M vì anh đã hẹn lịch tối nay". Nhà người yêu em tận bên khu đô thị Đặng Xá, sang HN cũng phải đến 15 cây. Em cũng im lặng ko nói gì nhưng những nét buồn hiện trên mặt em chắc anh ý cũng biết, anh ý bảo " nếu em cứ thế này, sau anh đi gặp chị ta, anh sẽ ko nói với em nữa". :). Em thực sự shock vì câu nói này nhưng em cũng cố gắng im lặng.
Khi anh ý đi về, em nt bảo với anh ý "Em ko nghĩ chỉ vì một câu chị ý bảo buồn mà anh có thể đã về nhà rồi lại còn đi sang đây, cái việc mà anh chưa từng làm với em bao giờ. Nếu khẩn cấp thì gọi điện, giờ viber, zalo free ko mất tiền. Mặc dù em đã nói là em ko thik và rõ là hôm nay sinh nhật mẹ anh nhưng anh cũng bỏ qua tất cả vì chị ta.Lúc chị ý hạnh phúc với người yêu chị ta thì có nhớ đến anh không mà bây giờ anh phải như thế. Sau này trong cuộc sống, khi anh ốm đau vấp ngã, ai là người bên cạnh anh ngoài vợ con anh và mẹ anh?" .. " Chị ý cũng ko ưa gì em và biết là em cũng chẳng ưa gì chị ta. Nếu chị ý biết nghĩ cho anh, biết tốt cho bạn thân của chị ý thì nên thôi đi những cuộc hẹn gặp trừ những dịp quan trọng, tết, sn"
Sau đó em cũng nhắn tin rất dài và em chốt lại một câu rằng
" Anh đi gặp chị ý, em đã ko thik rồi. Và nếu là đi gặp hôm nay thì em thực sự rất buồn. Dù sao em vẫn tin anh là một người yêu tuyệt vời, biết suy nghĩ. Thôi mọi việc hãy như anh quyết định đi, em tin anh sẽ có cách giải quyết ko để người yêu anh buồn và bản thân anh cũng sẽ cảm thấy thoải mái ".
Sau khi nhắn tin qua lại thì anh ny em giải thik đại khái như "ko phải anh gặp chị kia nhiều, dù chị kia đang dỗi anh nhưng vẫn gọi cho anh để gặp thì nghĩa là chị ý đã ko còn ai bên cạnh để tâm sự nữa rồi", " ngày xưa lúc nào anh có chuyện gì thì anh cũng tâm sự vs chị ý, giờ chị ý có chuyện thì anh cũng phải giúp đỡ"
Em đồng ý như thế. Nhưng chị ta biết em đã ko thik chị ta rồi thì đừng có hẹn gặp người yêu em vô cớ như thế nữa đi, có gì thì nói qua điện thoại ấy, có phải là ko nói được đâu *Cái này em nghĩ trong đầu*
. Có khi nào người yêu em và chị kia có gì đó với nhau mà em chưa đủ tinh tế để nhận ra ko?
Cuối cùng anh ý bảo với em là đã hủy hẹn với chị kia rồi. Sẽ gặp chị kia vào hôm sau.
Rồi anh ny tỏ thái độ vs em rất rõ ràng như việc bảo em làm anh ý cứ xoay vòng vòng, hủy hẹn các thứ vì em, cứ như em là tội đồ của mọi chuyện, cảm ơn em đã nhớ ngày sn mẹ anh ( cảm ơn là câu 2 đứa em đã nhắc nhau ko nên nói vs nhau), rồi chủ động bảo là thôi anh nhức đầu quá anh đi ngủ đây. Anh ý cũng bảo em sẽ gặp chị ta một ngày nào đó thuận tiện.
Em cũng im lặng em ko nt lại nữa. Em tắt máy đến tận bây giờ vẫn chưa bật lại. Em thấy buồn quá. Giờ đã cuối năm, tối nay 2 đứa còn hẹn cả nhóm bạn đi ăn uống, đi heineken countdown. Nhưng giờ em cảm thấy chán chường và ko còn muốn đi nữa.
Em nghĩ nếu mối quan hệ của ny em và chị kia cứ như thế nữa thì bọn em sẽ có rất nhiều lần cãi nhau như này. Em biết chắc chắn bạn của anh ý thì anh ý sẽ ko bỏ rồi :).
Thế giờ em phải thế nào đây? Em rối bời quá .. Cả nhà giúp em, cho em lời khuyên với .. Nhưng đừng bảo em phải là bạn vs cái chị kia, em thực sự rất ghét. :((