Mình và người yêu mình yêu nhau đã hơn 3 năm rồi và cũng đã vượt quá giới hạn khoảng 2 năm. Mình rất tin tưởng anh ấy, chưa từng nghi ngờ.Bề ngoài ai cũng bảo anh tốt. Mình biết anh ấy yêu mình nhưng sao anh ấy lừa dối mình.
Hôm đó đi đám cưới về, anh ấy đã xỉn và anh ấy có gợi ý đi xxx nhưng mình bảo mệt nên về. Anh ấy đưa mình về nhà xong anh ấy bảo về nhà ngủ và anh cũng gọi điện cho mình bảo đã về nhà rồi. Nhưng một người bạn của mình thấy anh không đi vầ nhà nên mình có gọi điện cho em anh ấy thì gần 3h sau anh mới về đến nhà.
Em bắt đầu lo lắng. Em hỏi thì anh nói không có đi đâu hết. Đến khi em nói em anh nói vậy thì anh bảo anh đi quán cafe mệt nên ngủ quên. Em hỏi quán nào thì anh ấp a ấp úng nên em lại nghi ngờ...
Em bắt đầu vô quán cafe đó hỏi thì nhân viên bảo chiều đó không có ai trong quán ngủ hết. Em lo lắng tột độ...
Em gọi điện nói với anh ấy: " Em cho anh cơ hội cuối cùng, anh hãy nói anh đi đâu nếu anh còn nói dối thì giữa chúng ta không còn gì nữa". Anh ấy nói: " em đi điều tra thì tin những gì em điều tra được đi, không tin tưởng anh thì có nói gì cũng vô ích".
Em tức quá: " Anh đi massage thì nói trớt đi. Đồ tồi". Em chỉ đoán vậy thôi.
Anh nói:" Anh nói dối em nhưng không làm gì có lỗi với em." Và anh xin lỗi em
Anh nói:" em đã điều tra được rồi thì giờ em vui chưa?,hay thấy anh tồi tệ, dối lừa em..Em đã thành công rồi đó"
Em đã khóc như mưa. Nhưng em ước gì anh chỉ hờn em nên mới nói vậy. Em chưa tin. 2 ngày sau anh tìm đủ mọi cách để gặp em và muốn nc với em.
Lần này em lại hỏi hôm đó anh đã làm gì? Và anh ấy nói em biết rồi còn hỏi. Trời ơi! em đau đớn tột cùng.
Em hỏi tiếp " Anh vô đó làm gì......"
Anh ấy nói:" Họ chỉ làm bằng tay thôi"
Lần này chính miệng anh nói ra. Tôi không còn nói được lời nào. Tôi đã dứt khoát chia tay với anh. Anh đã xin tôi tha lỗi nhưng tôi không đồng ý dù tôi biết anh còn yêu tôi. Anh nói anh rất đau khổ khi phải xa tôi và xin tôi cho cơ hội.
Tôi biết anh đi như thế này không phải lần đầu. Tôi và anh ấy đã xxx với nhau nhưng mỗi tháng chỉ từ 1-2 lần thôi. Có thời gian tôi và anh làm xa nhau khoảng 7 tháng. Anh có đòi chat sex nhưng tôi không đồng ý.
Giờ nghĩ tới anh tôi chỉ thấy sợ. Có cho anh cơ hội tôi thì tôi cũng sẽ dằn vặt anh, không tin tưởng anh nữa mà cũng có thể sau này ngựa quen đường cũ thì phải làm sao. Chia tay thì bây giờ tôi phải bắt đầu lại từ đầu, tôi đã 28 tuổi.
Mà đi massage ở những chỗ " hớt tóc nam" vô đó họ làm những gì vậy mọi người?