Em và zai quen đều đi làm xa nhà và được giới thiệu qua một người bạn từ tháng 8 năm ngoái.. Em thì bình thường lắm ạ, ko xinh, không cao, nhát, cực ít nói và mới yêu lần đầu (em cũng 26 cái xuân xanh rồi). Còn zai năng động, tự tin, chém gió, chém bão thành thần, mới chia tay người yêu được mấy tháng. Chả hiểu sao zai thích em. Em cũng hơi để ý zai nên chả cần zai tán nhiều. Cứ đổ ầm ầm. Đến tháng 10 là chính thức yêu nhau. :x


Khi còn đang tán, thì vui lắm ạ. hầu như ngày nào zai cũng rủ em đi nhậu nhẹt hoặc cf ( với một đám bạn chơi thân với cả hai ạ). Thỉnh thoảng lại đi chơi xa một chuyến ( cũng với bạn ạ) . Đến khi yêu rồi thì gặp nhau ít hẳn đi. Dù chỗ zai cách chỗ em tầm 3km, em rảnh hết các buổi tối và cuối tuần, còn zai thì dù công việc nhiều nhưng chỉ tập trung vào buổi sáng . Tóm lại là còn rảnh hơn em ý. Thế mà tuần bọn em chỉ gặp nhau một lần thôi. Lý do là vì zai bận học thêm TA để chuyển việc. Em cũng thông cảm và không trách móc gì cả vì em biết tính zai khô khan và vô tâm lắm.


Bọn em chủ yếu là liên lạc qua YH thôi. Nhắn tin thì 3, 4 ngày mới nhắn đc vài tin. Còn điện thoại thì ko bao giờ. Từ lúc yêu cho đến giờ, zai gọi được cho em đúng một lần mà nội dung không phải là “ em đi nhậu/ chơi/ cà phê không?”. . Cũng vì em cũng là đứa ít nói, em đi vs bọn bạn thì còn hăng hái được tẹo, nhưng cứ có mặt zai ở đấy là cứng họng, chả nói, chả nghĩ đc gì nữa.mà cũng không hiểu sao zai chém gió vs người khác ác vậy mà đi với em cũng im luôn. Nên nói chung bọn em rất ít nói chuyện. Mà có nói chuyện thấy cũng lệch pha. Huhu.


Vấn đề là sau khi nghỉ tết. tầm gần 3 tuần rồi ạ , zai làm sao ý, chả còn quan tâm đến em như trước nữa, không hỏi han gì cả ( ngày xưa chăm hỏi lắm ạ), chả chủ động nhắn tin hay nói chuyện trên YH. Nhiều lúc em nhắn mà cũng chả thèm nhắn lại. Gọi điện thì càng không ạ. Cũng có thể là do công việc (Zai có chung vốn mở một quán coffee, quán thì cũng không được đông khách lắm và zai còn đang định một vài tháng nữa sẽ chuyển về gần nhà làm việc). Em thì đang tranh thủ để được ở gần zai nên ngày nào cũng mò đến quán cf để chơi và giúp luôn. Hai đứa ngồi cạnh nhau mà cứ im lặng miết. nếu không thì em ngồi chơi với mấy đứa bạn, còn zai ra ngồi với thằng trông xe. Ngày nào cũng thế. Huhu. Em không biết là zai đang lo lắng cho công việc hay là chán em rồi nữa.


Dù yêu lần đầu nhưng em cảm nhận được là zai hoàn toàn có ý định nghiêm túc với em. Mọi người đừng bảo zai dùng em để lấp chỗ trống nhé, tội nghiệp zai và tội nghiệp em nữa. huhu.


Em hoang mang lắm. mấy ngày nay chẳng ăn, chẳng ngủ được. lúc nào cũng chỉ chực khóc thôi. Cứ như thế này thì em chết mất. mọi người cho em lời khuyên với. cảm ơn mọi người trước ạ.