em và chàng giận dỗi, đã gần 4 ngày nay không ai nói j với ai rồi.:-< lần này em nhất quyết không làm lành trước nữa! >"< mọi khi mỗi lần 2 đứa giận dỗi lúc thì em,lúc thì chàng quay ra làm lành, năn nỉ, ỉ ôi (nhưng chủ yếu em hay chủ động trước hơn dù lỗi không phải của em). chàng của em tính cách hiền lành, ngoan ngoãn, yêu em, quý mến gia đình em. nói chung là em chưa tìm thấy điểm j đáng chê trách chàng cả. nhưng chàng có 1 tính rất xấu thế này các chị ạ. mỗi lần em nt hay gọi đt hồi mới yêu chàng bắt máy nhanh lắm, ngay trong chớp mắt ý. nhưng bây h thì ... em gọi mãi chẳng đc có khi 1,2 tiếng sau chàng mới thèm nhắc máy gọi lại hoặc nt lại. mà cái tính em nó dễ nỗi nóng lắm, làm mà k đc là càng cố làm hăng hơn! em nhắc chàng vần đề này đã rất nhiều lần rồi nhẹ có nặng có, quát mắng giận dỗi, khóc lóc cũng có... lúc đó thì chàng hứa sẽ sửa được vài hôm đi đâu cũng mang máy theo, em gọi là ngoan ngoãn nghe máy ngay, nhưng xong rồi đâu lại vào đấy. em bực lắm, có lần em soạn cả bản "hiệp ước liên lạc" đầy đủ các điều khoản cho 2 bên cùng kí rồi mà cũng không ăn thua các chị ạ. :(


nói tới đây có thể mọi người sẽ nghĩ là chàng của em thay lòng đổi dạ, nhưng em nghĩ là k phải thế đâu ạ. em có hỏi han điều tra bạn bè, người thân của chàng rồi. ai ai cũng bảo là chàng chỉ có mình em thôi. trừ chuyện cái điện thoại ra thì chuyện j chàng cũng tốt với em. tháng trc 20/10, sn,... chàng vẫn chu đáo với em lắm mà. mấy người bạn của em cũng góp ý bơ cái điện thoại, bơ luôn cả chàng nữa, bỏ ngay cái thói chờ đợi đi, rồi chàng sẽ phải chủ động, ngoan ngoãn trả lời thôi. em thấy bạn nói đúng quá, cố gắng làm thế rồi. mà chàng chưa chuyển biến j. 1 buổi chiều tuần trc, khoàng 4h tâm trạng em không tốt gọi điện định tìm chàng chia sẻ mà gọi không đc, nt chàng cũng k trả lời. em cũng k bực bội j tự nhủ đang trong time làm việc chắc chàng bận k cầm máy thôi (nhiều lần chàng giải thik thế mà). đến 7h tối chàng mới thèm gọi đt lại và thanh mình thanh nga anh không cầm mày vì đi đường, bận việc, bla bla... cuối cùng em biết đc là hôm đó chàng đc về sớm từ 5h chứ k phải 6h kém mới tan làm như mọi khi và chẳng hiểu về nhà sớm làm j mà k thèm ngó ngàng tới cái đt (đt di động, đã gọi là DI ĐỘNG thì lúc nào cũng phải gắn theo người chứ các chị nhỉ? nhất là đang trong time làm việc, không cầm theo người khách hàng gọi biết đâu mà lần? em lĩ lẽ thế, chàng bảo :"khách gọi anh cũng chẳng nghe vì có cầm đâu mà biết!")


tối hôm đó lại thêm mấy chuyện bực mình nữa nên em và chàng cãi nhau to (k phải chuyện cái đt là chủ yêu đâu ạ, đt chỉ là thứ yếu vì em cũng quen với việc gọi,nt- ko đc rồi nên chả buồn giận dỗi nữa) em bào chàng onl nói chuyện rõ ràng chàng lại bảo anh mệt rồi để mai nói chuyện, em càng cáu tiết hơn (chuyện khất sang ngày mai cũng k phải 1 lần các chị ạ) em chán ngấy cái kiểu đó rồi! nên nói "2 đứa tạm dừng đi" và kết cục là sắp 4 ngày nay 2 đứa ko nói j với nhau rồi. em nhất quyết ko chủ động như mọi lần nữa vì rõ ràng là chàng sai mà. nghe ngóng tình hình bên phía chàng thì có lẽ chàng cũng vậy. tình hình này là bọn em lại giống dê đen và dê trắng qua cầu, k ai chịu nhường ai rồi! các chị bảo, h em nên làm sao? :((