Chào các anh, chị!
Mọi người tư vấn giúp em với ạ
Chả là dạo vừa rồi em có theo đuổi một bạn gái, ban đầu em với bạn đó có đi uống nước chung với mấy người bạn nữa. Sau một thời gian sau em với bạn đó vẫn nói chuyện bình thường rồi cũng đi uống nước riêng chỉ có 2 người..
Đợt nghỉ 02/09 bạn ấy có về quê và em có gọi điện nói chuyện và tối hôm sau em có nhắn tin thì đến sáng hôm sau bạn ấy nhắn lại, bảo tối qua bận đi hát kara với bạn bè
Em thì hôm đó bận đi trực nên chỉ nhắn lại là : “ ừ, lâu mới về quê thì nên đi chơi với bạn bè, Chúc em ngày mới tốt lành” rồi phi hung hục đến cty làm
Đến trưa em ấy nhắn lại nói: “ em lớn rồi em biết phải làm gì … anh có biết anh nc nhàm chán lắm ko…”
Vì em là con gà nên chả biết nói gì chỉ nói là “ ý anh ko phải vậy, anh xin lỗi…” rồi sau đó em im lặng
Đến trung thu em định rủ bạn ý đi chơi, và làm lành nhưng bạn ấy bảo bận phải đi với bạn nên em chỉ nói vậy khi nào rảnh mình đi chơi nhé
Rồi hai hôm sau bạn ở cùng phòng bạn ý nói chuyện với em bảo là em thấy anh là người tốt, nên em mới nói là bạn kia có người yêu rồi anh đừng quan tâm, chăm sóc nữa… Em không muốn hai người cả bạn kia và anh đau khổ…
Vì là con gà nên em lại chả biết thưa thớt câu gì đành im lặng đến giờ.
Mong mọi người tư vấn giúp xem giờ em phải làm sao?
Tới là Sinh nhật bạn ấy rồi
Khổ vậy đó 26 tuổi giờ mới tán gái nên chả biết gì mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ ạ
Em cám ơn nhiều

